Dự chương trình Gala có các đồng chí: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an...
Về phía TP Đà Nẵng có các đồng chí: Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố...

Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng các đại biểu tham gia diễu hành trên cầu Rồng.
Trong không gian rực sáng của sông Hàn, chương trình Gala nghệ thuật đặc biệt “Tổ quốc bình yên” đã cất lên như một bản hùng ca thời đại. Bằng ngôn ngữ sân khấu thực cảnh quy mô lớn, chương trình tái hiện chặng đường 80 năm chiến đấu, hy sinh và trưởng thành đầy vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân, lan tỏa khí thế và niềm tin vững chắc vào sự nghiệp giữ gìn bình yên Tổ quốc.
Đúng 20h, những nhịp trống mở màn vang lên, không gian biểu diễn được mở rộng đa tầng – từ sân khấu trung tâm, lan xuống mặt nước sông Hàn và vươn lên Cầu Rồng. “Tổ quốc bình yên” không chỉ là chương trình nghệ thuật, mà là một “dòng chảy ký ức sống”, nơi lịch sử được kể bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại và thật sự ấn tượng.
Trong đó, Chương I – “Dòng chảy bình yên” mở ra bằng màn diễu hành quy mô lớn trên cầu Rồng với hơn 700 cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân. Hình ảnh người chiến sĩ Công an sánh bước cùng nhân dân đã tạo nên biểu tượng sinh động của “thế trận lòng dân”.
Những bước chân đều nhịp trên cây cầu bắc qua sông Hàn như nối liền quá khứ với hiện tại, khẳng định một chân lý: bình yên được đánh đổi bằng mồ hôi, trí tuệ và sự hy sinh thầm lặng của biết bao thế hệ.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự Gala “Tổ quốc bình yên”
Chương II – “Lá chắn bình yên” đưa người xem lắng sâu với những thước phim tư liệu và hoạt cảnh sân khấu tái hiện hành trình bảo vệ an ninh Tổ quốc qua các thời kỳ.
Từ những ngày đầu giữ chính quyền cách mạng, các chuyên án điệp báo trong lòng địch, đến những trận chiến không tiếng súng trên không gian mạng hôm nay – hình tượng người chiến sĩ an ninh hiện lên rõ nét với phẩm chất: “Bản lĩnh – Nhạy bén – Vì bình yên nhân dân”.
Đó là những cuộc đấu trí âm thầm, những năm tháng “nằm vùng” không tên tuổi, những đêm trắng trước màn hình để ngăn chặn tội phạm công nghệ cao. Những câu chuyện về nữ điệp báo, về căn cứ cách mạng trong lòng dân khiến nhiều khán giả lặng đi trong xúc động.

Màn rượt đuổi bằng cano trên sông Hàn tái hiện các chuyên án đấu tranh tội phạm, tạo cao trào kịch tính cho đêm Gala
Chương III của Gala mang tên “Bản hùng ca bình yên” đẩy cảm xúc của người xem như được đẩy lên cao trào khi toàn bộ không gian sông Hàn trở thành đại sân khấu thực cảnh.
Âm nhạc, ánh sáng, mapping và hiệu ứng đa phương tiện hòa quyện. Trên mặt nước, những màn rượt đuổi bằng cano tái hiện các chuyên án truy bắt tội phạm. Trên sân khấu, các tiết mục ca vũ kịch lịch sử nối tiếp khắc họa những chiến công anh hùng.
Chương trình Gala càng thu hút người dân miền Trung khi câu chuyện liên quan đến "Thẻ vàng" IUU - cảnh báo từ Uỷ ban Châu Âu (EC) đối với thuỷ sản Việt Nam do vi phạm quy định khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, được đề cập.
Màn hình hiện dòng chữ "Thẻ vàng IUU - Bản án treo trên biển" đầy sức nặng: “Thẻ vàng IUU không chỉ là một lệnh cảnh báo từ Châu Âu. Đó là bản án kinh tế có thể tước đi sinh kế của hàng triệu ngư dân và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.”

Nghi thức rước đuốc thiêng liêng thắp sáng cầu Rồng, biểu tượng cho sự trao truyền lý tưởng cách mạng qua các thế hệ.
Qua Gala, thêm một lần nữa, người xem hình dung được lỗ hổng xuất phát từ sự thiếu hiểu biết khi chứng kiến hình ảnh những ngư dân lam lũ, da sạm nắng, ánh mắt hoang mang trước thực tế biển ngày một cạn kiệt; áp lực mưu sinh đè nặng lên những con người cả đời chỉ biết bám biển nhưng lại thiếu am hiểu về luật pháp quốc tế.
Và thực tế tội phạm đã giăng bẫy - những đường dây tội phạm xuyên quốc gia, những kẻ cò mồi đã lợi dụng tình hình, vẽ ra viễn cảnh về những "ngư trường vàng" ngoài hải phận, xúi giục ngư dân nhắm mắt làm liều.
Biển cả đã vắng đi những tiếng còi hụ xé lòng... Phía sau những giông bão của cuộc rượt đuổi sinh tử, điều đọng lại cuối cùng chính là ánh sáng của sự thức tỉnh.

Sân khấu thực cảnh đa tầng trên sông Hàn và cầu Rồng tạo nên không gian nghệ thuật hoành tráng, giàu tính biểu tượng

Chương trình Gala "Tổ quốc bình yên" để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho người dân cả nước và du khách
Hành trình gỡ bỏ 'thẻ vàng' IUU là một mệnh lệnh không tiếng súng nhưng hết sức quyết liệt. Đó là một nhiệm vụ cấp bách, gian nan và mang tính sống còn đối với danh dự quốc gia cũng như sinh kế của hàng triệu ngư dân Việt Nam.
Giờ đây, nỗ lực gỡ thẻ vàng IUU và vươn khơi bám biển không còn là câu chuyện của riêng ai. Đó là cái nắm tay thật chặt giữa những lực lượng thực thi pháp luật, trong đó có lực lượng Công an....
Thông điệp từ Gala được lan tỏa về một ngày mới tươi sáng mở ra, khép lại những ngày sóng gió đã qua, để từ đây, mỗi chuyến ra khơi không chỉ mang về những khoang cá đầy ắp no ấm, mà còn chuyên chở cả lòng tự tôn dân tộc, khẳng định chủ quyền thiêng liêng trên một vùng biển Tổ quốc... kiêu hãnh và bình yên!
Đan xen trong Gala là các tiết mục với sự góp mặt của các nghệ sĩ như Mỹ Tâm, Võ Hạ Trâm, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Đông Hùng… tạo nên những điểm nhấn giàu cảm xúc, kết nối nghệ thuật với công chúng.
Một trong những khoảnh khắc thiêng liêng nhất là nghi thức rước đuốc. Ngọn lửa được trao từ thế hệ đi trước sang thế hệ hôm nay, bùng sáng giữa không gian Cầu Rồng – biểu tượng của sự tiếp nối lý tưởng cách mạng.
Đó không chỉ là nghi lễ, mà là lời khẳng định mạnh mẽ: Hành trình giữ gìn bình yên Tổ quốc sẽ tiếp tục được viết tiếp bởi những con người của hôm nay và mai sau.
21h15, bầu trời Đà Nẵng tại khu vực sông Hàn rực sáng trong màn pháo hoa nghệ thuật, khép lại chương trình nghệ thuật sâu lắng, ấn tượng trong niềm tự hào và xúc động...