Chuyện hàng tuần:

Bài học của...Lệ Rơi

Thứ Hai, 12/10/2015 09:23  | NĂM TU HUÝT

|

(CATP) Mấy hôm nay cư dân tuổi teen ái mộ chàng ca sĩ mạng Lệ Rơi bỗng dưng bị sốc vì thần tượng của mình bỏ nghề ca hát và cả đóng phim, bỏ luôn “chức vị” giám đốc của công ty giải trí vừa mới lập ra khoảng nửa năm, về quê trồng ổi.

Trong số fan ái mộ Lệ Rơi có Lệ Sầu, tỏ ra thương cảm thần tượng của mình nên thắc mắc với Út Té:

- Chị Út có thể giải thích vì sao thần tượng Lệ Rơi của em bỗng dưng bỏ đường showbiz, và cả thương trường, về quê tiếp tục nghề trồng ổi không?

- Báo đăng hết rồi, do làm ăn thua lỗ, nợ nần, phải giải tán công ty, bỏ Sài Gòn về quê Hải Dương trồng ổi, nói một cách dân dã là ca sĩ Lệ Rơi đã... bỏ của chạy lấy người.

Lệ Sầu khóc thút thít:

- Nhưng em thương ảnh quá, thế là từ đây làng showbiz mất đi một giọng ca “độc”, “lạ”... hổng giống ai mà tụi em rất ngưỡng mộ. Tụi em không cần biết anh Lệ Rơi kinh doanh ra sao, nhưng ảnh hát thì nghe rất vui, tụi em chỉ cần vui là chính.

Út Té cười té ghế:

- Đó, nguyên nhân vì tụi em vui mà anh Lệ Rơi mới đổ nợ, phải bỏ giới showbiz trở về trồng ổi. Đã vậy, do cảnh nợ nần, mỗi tháng phải đóng lãi tiền vay ngân hàng mấy chục triệu nên ảnh trồng ổi không nổi, tâm trạng bổi hổi, bức bối nên hát hò cũng không nổi.

- Em vẫn không hiểu, vì hát là hát, trồng ổi là trồng ổi, hai cái này có liên quan gì nhau đâu, thậm chí anh Lệ Rơi vừa hát vừa trồng ổi cũng được mà. Phải không chú Năm nhà báo?

Hình minh họa - Ảnh: NOP15

Năm Tu Huýt e hèm:

- Khác chứ, anh Lệ Rơi có thể là người nông dân trồng ổi giỏi, thành công, làm giàu từ vườn ổi, nhưng muốn trở thành ca sĩ thực thụ phải có năng khiếu, học hành đàng hoàng, rèn luyện cực nhọc và phải có quá trình đứng trên sân khấu, nhất là giọng hát phải được công chúng chấp nhận, chứ không thể từ nghề trồng ổi nhảy một phát lên sân khấu thành ca sĩ với chất giọng...thảm họa được!

- Nhưng tụi cháu nghe vui tai, thấy lạ, “độc”, “không đụng hàng” là thích à.

- Vì thế anh Lệ Rơi mới tưởng mình là ca sĩ thật, được fan hâm mộ tung hô, được một số bài báo lăng xê và hãng phim mời đóng nữa khiến anh tưởng mình là người nổi tiếng và nghĩ rằng khi tiếng tăm đã nổi như cồn rồi thì làm gì cũng được, kinh doanh sẽ thành công, và cuối cùng... chết vì ảo tưởng!

Út Té gật gù:

- Giờ thì anh Lệ Rơi đã thức tỉnh, hiểu ra vấn đề rồi nên mới giải tán công ty, bỏ sự hào nhoáng phù du mà mình đã ảo tưởng đi lạc vào đấy để mua lấy bài học cay đắng, rồi cuối cùng... mèo lại hoàn mèo.

Lệ Sầu tròn mắt:

- Chị Út nói thế là sao?

- Là trồng ổi khác với ca sĩ, anh Lệ Rơi chỉ có thể là người trồng ổi chứ không thể là diễn viên điện ảnh, là người của âm nhạc, do đó đã trở về với giá trị thực của mình, chứ không thể sống trong giá trị ảo.

Năm Tu Huýt lại e hèm:

- Cái khổ là hiện nay trong giới showbiz vẫn còn nhiều hiện tượng như Lệ Rơi, vẫn cố sống trong ảo tưởng, làm mọi cách tạo scandal để được nổi tiếng mà vẫn chưa chịu thức tỉnh để trở về với giá trị thực của mình. Do đó mới có... thảm họa âm nhạc!

Bình luận (1)

Đây là bài học cho những ai không có khả năng mà đòi một bước lên mây

Phan chanh trung - Thứ Tư, 14/10/2015, 08:41 Trả lời | Thích
Lên đầu trang