Nụ hôn... Kiss cam

Thứ Hai, 29/06/2015 13:23  | Năm Tu Huýt

|

(CATP) Quán cà phê của bà Tám Bảnh sáng cuối tuần vẫn đông khách như thường lệ, nhưng lại có điều bất thường ở hai vị khách trong số khách thường lệ đó.

Năm Tu Huýt ngạc nhiên thấy Hai Gà và Út Tửng như không hẹn mà cùng có miếng băng trắng dán lên mặt, chỗ gò má dài xuống khóe miệng, chỉ khác nhau là Út Tửng ở má trái, Hai Gà ở má phải.

Năm Tu Huýt ngạc nhiên:

- Ủa, mặt hai đứa bây sao bỗng dưng dán băng cứu thương vậy?

- Có gì mà Năm nhà báo ngạc nhiên, thằng Hai Gà đi đá gà sao đó bị giang hồ đánh, còn Út Tửng không bị đánh vì đá gà mà bị... đánh ghen.

Hai Gà gãi đầu đính chính:

- Bà Tám nói kỳ, tui đâu còn đá gà nữa, mọi sự là do chị Út Tửng mà ra.

- Sao vậy Út?

Út Tửng ngượng ngùng:

- Đâu phải tại tui, tại cái phong trào Kiss Cam gì đó đang thu hút giới trẻ. Tụi 8X, 9X đang tham gia rần rần kìa, Bà Tưng cũng đang trở lại, lợi hại hơn xưa, làm dậy sóng vì chơi... Kiss Cam. Bà Tưng chơi được thì tui với anh Hai Gà cũng chơi được, chứ bộ.

- Chơi Kiss Cam là thứ quái quỷ gì vậy Năm nhà báo, nghe sao giống bắt con... cánh cam về nuôi quá, tụi bây bắt chước nuôi thú vật hoang dã hả?

Năm Tu Huýt cười:

- Thôi hiểu rồi, Kiss Cam là phong trào... cưỡng hôn trong giới trẻ ở nước ngoài mới du nhập vào xứ ta. Đại loại là nụ hôn bất ngờ, mang lại niềm vui, nôm na là trai, gái đi ngoài đường không quen biết nhưng muốn tham gia Kiss Cam thì cứ nhảy vào hôn đại một cái rồi chạy như Bà Tưng vừa rồi Kiss Cam tới 9 người đàn ông xa lạ trên phố và quay clip tung lên mạng làm dậy sóng giang hồ vậy đó.

Hai Gà gật gù:

- Đúng như chú Năm nói, nhưng khác ở chỗ, không ai đánh Bà Tưng mà tui và chị Út bị đánh mới ra nông nỗi như thế này.

- Ai biểu tụi bây hôn rồi không dzọt lẹ, hôn nhanh chạy nhanh thì đâu ai đánh kịp?

Út Tửng nhăn nhó:

- Hổng phải tui với Hai Gà không chạy mà bị... bể sô vì hôn nhầm một cặp tình nhân, thằng con trai nắm cổ áo đánh Hai Gà, còn con nhỏ kia rượt theo oánh tui.

- Ai biểu... ai biểu... tụi bây xớn xác không lựa người đi mình ên mà hôn làm chi. Hôn đứa có đôi, có cặp nó oánh phù mỏ là đúng quá rồi.

Năm Tu Huýt suýt phải ôm bụng mà cười. Bà Tám Bảnh không cười mà giọng chua như giấm:

- Ôi trời ơi, Kiss Cam với Kiss Quýt. Mai tao ra đường mà thấy thằng nào nhảy tới Kiss Cam tao là tao thoi cho mấy thoi, bảo đảm miệng nó không dập như trái quýt tao không bán cà phê trong hẻm này nữa.

Bình luận (0)

Lên đầu trang