Chuyện về những người kể sử ở Địa đạo anh hùng

Thứ Bảy, 19/04/2025 22:47

|

(CATP) Ở Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, TPHCM có những con người cần mẫn, ngày ngày làm nhiệm vụ kết nối quá khứ và hiện tại. Không chỉ nằm lòng từng câu chuyện, tường tận từng hiện vật, với mỗi hướng dẫn viên, thuyết minh viên của di tích lịch sử anh hùng này còn thể hiện niềm tự hào và trách nhiệm kể lại bản hùng ca "đất thép thành đồng" cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Anh Nguyễn Hồng Ân, một trong những hướng dẫn viên tâm huyết tại địa đạo. Với anh, việc giới thiệu lịch sử quê hương cho du khách không chỉ là công việc mưu sinh mỗi ngày mà còn là niềm vinh dự lớn lao. "Là người con của Củ Chi, được học, được hiểu về lịch sử địa phương, về truyền thống và sự hy sinh của thế hệ các anh hùng liệt sĩ, tôi thấy rất tự hào" - hướng dẫn viên quê gốc ở H.Củ Chi, TPHCM chia sẻ.

Khi được hỏi về kỷ niệm đẹp trong những năm tháng gắn bó với công việc, anh Ân không ngần ngại nhắc đến những lần chứng kiến phản ứng của du khách quốc tế. "Họ thực sự bất ngờ và khâm phục. Họ không thể hình dung được những người Việt Nam nhỏ bé lại có thể tạo nên những công trình quy mô, kỳ vĩ đến vậy trong lòng đất và chiến thắng được một lực lượng quân sự hùng mạnh như Mỹ” - anh Ân kể với nụ cười tươi trên gương mặt. Những phản ứng chân thật từ những du khách ngoại quốc là minh chứng sống động cho sức hấp dẫn của lịch sử Việt Nam và cũng là nguồn động viên lớn lao cho những người làm công tác thuyết minh như anh.

Chị Đoan cùng đoàn cựu chiến binh tham quan tại địa đạo Củ Chi

Đồng hành cùng du khách trên mỗi hành trình khám phá lòng đất, chị Huỳnh Thị Châu Đoan, một thuyết minh viên trẻ, cũng cảm nhận sâu sắc ý nghĩa công việc mình đang theo đuổi. "Tôi rất tự hào khi mình là người giới thiệu lịch sử, tôi đang góp phần truyền cảm hứng, đặc biệt là đến các bạn trẻ có cùng lòng yêu nước" - chị tâm sự. Niềm vui lớn nhất của chị và các đồng nghiệp có lẽ là sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức và sự quan tâm của giới trẻ đối với lịch sử nước nhà.

Chị Đoan phấn khởi chia sẻ: "Trong những năm gần đây, số lượng người trẻ và du khách tìm đến khu di tích ngày một tăng. Đặc biệt có nhiều bạn rất hứng thú, chủ động đặt câu hỏi và muốn tìm hiểu sâu hơn. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng, cho thấy thế hệ trẻ ngày càng trân trọng lịch sử và nhớ ơn công lao của cha ông đi trước". Sự quan tâm này thể hiện rõ qua những con số ấn tượng, khi vào những ngày cuối tuần cao điểm, địa đạo Củ Chi đón hơn 7.000 lượt khách tham quan.

 Chị Huỳnh Thị Châu Đoan thuyết minh về các công cụ sử dụng thời kháng chiến chống Mỹ

Lý giải cho sự quan tâm ngày càng tăng của du khách đối với Địa đạo Củ Chi, chị Đoan cho rằng, những tác phẩm về đề tài lịch sử tạo được tiếng vang lớn, như bộ phim Địa Đạo đã đóng vai trò quan trọng trong việc khơi dậy và thúc đẩy niềm hứng thú tìm hiểu này. Trong vai trò người kể sử tại Khu di tích Địa đạo Củ Chi, chị Đoan và các đồng nghiệp cũng cảm thấy tự hào hơn khi có thể giúp du khách hiểu rõ và sâu sắc hơn về từng chi tiết, từng câu chuyện trong lòng đất, biến những thước phim thành bài học lịch sử sống động và chân thực hơn nữa.

Anh Nguyễn Hồng Ân giới thiệu về hầm chông 

Trong những ngày cả nước hướng về Lễ Kỷ niệm 50 năm ngày đất nước trọn niềm vui, công việc thầm lặng của những người như anh Ân, chị Đoan tại Củ Chi càng thêm ý nghĩa. Họ đóng vai trò là những nhịp cầu quan trọng, giúp kết nối quá khứ với hiện tại, đưa du khách đến gần hơn với một giai đoạn lịch sử đặc biệt. Bằng sự tận tâm và hiểu biết của mình, tập thể công nhân viên tại di tích địa đạo Củ Chi nói riêng và các di tích lịch sử khắp cả nước đang góp phần gìn giữ ký ức về trang sử hào hùng của dân tộc và nuôi dưỡng tấm lòng trân quý công lao của những người đi trước giành cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Bình luận (0)

Lên đầu trang