Mảnh đời bất hạnh:

Xin cứu bé trai viêm màng não mủ nguy kịch

Thứ Năm, 20/08/2020 10:38

|

(CATP) Chỉ mới 14 tuổi nhưng cháu Nguyễn Thanh Tuấn (SN 2006, ngụ ấp An Ninh, xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) đã phải chịu nỗi đau bệnh tật khi được chẩn đoán mắc chứng viêm màng não mủ nặng.

Gia đình thuộc diện hộ nghèo ở địa phương, hàng ngày anh Tường - cha của Tuấn - đi phụ hồ, còn mẹ là chị Lê Thị Hồng Phượng hái ớt thuê. Sau khi Tuấn bệnh, chị phải ở nhà để chăm sóc con, vì thế chi phí chạy chữa trở nên quá sức, hiện Tuấn đang yếu đi từng ngày. 

Người mẹ nói trong nước mắt: "Lúc trước thấy con vẫn bình thường, chỉ hơn tháng nay mới sốt cao, bỏ ăn, buồn nôn, thường kêu đau đầu...". Ngày 7-7, Tuấn được đưa vào Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1, TPHCM với chẩn đoán viêm màng não mủ.

Nguyễn Thanh Tuấn

Do Tuấn phải sử dụng thuốc đặc trị nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế, tốn rất nhiều tiền, anh Tường - chị Phượng phải vay mượn khắp nơi để con tiếp tục được điều trị, nay đã sức cùng lực kiệt. "Nhìn con mê man với hơi thở gấp gáp, yếu đi từng ngày, giờ hai vợ chồng không biết phải làm sao?", chị Phượng bật khóc.

Rất mong nhận được sự hỗ trợ từ những tấm lòng, giúp cháu Tuấn thêm điều kiện chữa trị giữa lúc bệnh tật ngặt nghèo. Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc trực tiếp anh Tường ở địa chỉ trên, ĐT: 0374414113, hoặc gửi đến Ban Công tác bạn đọc - Báo CATP.

Bình luận (0)

Lên đầu trang