Một số phận đáng thương

Thứ Hai, 18/05/2015 09:28  | Lê Trang

|

(CATP) Thông tin về bé gái lở loét khắp người do bệnh thượng bì bóng nước bẩm sinh ăn xin tại Bến phà Vàm Cống, tỉnh Đồng Tháp khiến chúng tôi xót xa, vội lên đường tìm hiểu.

Lần về nhà ngoại của em là Nguyễn Thị Bé Năm (ở tổ 6, ấp Qui Lân 3, xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ), chúng tôi gặp Trần Huyễn Nghi, tên cô bé. Trên thân hình gầy guộc của Nghi chi chít vết loét đã khô. Mặc dù vậy, thấy có khách đến thăm, gương mặt xinh xắn vẫn ánh lên nét rạng rỡ khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.

Theo lời bà Năm thì từ khi lọt lòng mẹ, người bé Nghi đã nổi đầy bóng nước nên được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2, nhưng các bác sĩ ở đây đều bó tay trước căn bệnh lạ. Đến lúc bên nội tuyên bố sẽ đưa Nghi vào cô nhi viện, bà Năm xót cháu đã đưa về quê nuôi dưỡng.

Cứ ngỡ sẽ độ nhật qua ngày, ngờ đâu sau khi chồng mất vì bệnh phổi, tiếp đến cha của Nghi lại ruồng bỏ cả hai mẹ con, khiến người mẹ chịu không nổi cú sốc đã ngã bệnh. Sau khi xuất khẩu lao động về, chị lại càng thêm ngơ ngác, suốt ngày lang thang ngoài đường.

Thuộc hộ nghèo, được nhận trợ cấp 400.000 đồng/tháng, nhưng lại phải gánh thêm khoản nợ từ tiền thuốc cho Nghi lên đến 25 triệu đồng, nên nhà ngoại càng điêu đứng. Đường cùng, bà Năm đành nhờ hàng xóm trông giùm hai đứa cháu khác, gạt nước mắt dắt Nghi rong ruổi với nghề bán vé số, để thêm chút đỉnh trang trải khoản thuốc thang và trả nợ.

Nhìn cô bé hồn nhiên thơ thẩn trước sân căn nhà tình thương được chính quyền vận động Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tài trợ hộ nghèo, chúng tôi tin rằng sẽ có một phép màu đến từ những tấm lòng thơm thảo, giúp Nghi vượt qua bệnh tật để thực hiện ước mơ còn dang dở: “Con muốn đi học lắm cô à”. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ địa chỉ trên hoặc Ban Công tác bạn đọc Báo CATP.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang