Những giáo viên hết lòng vì học sinh nghèo

Thứ Tư, 13/05/2015 11:46  | 

|

(CAO) Ngoài công tác chuyên môn giảng dạy cho học sinh, những thầy cô còn hết lòng vì công tác thiện nguyện, chăm lo giúp đỡ cho học sinh nghèo vượt qua khó khăn để tiếp tục được đến trường.

“Ông Bụt” của nhiều học sinh nghèo ham học

Một trong những người có tấm lòng thương học sinh nghèo là cô giáo Trần Thị Thúy Nghiêm (trường Tiểu học Bình Thuận, Quận Bình Tân).

Nơi cô giảng dạy, đa số cha mẹ của các em học sinh là cư dân tứ xứ, thành phần gia đình lao động, làm thuê, nhà nghèo. Cũng chính vì vậy, cha mẹ các em luôn chật vật với cuộc mưu sinh nên ít quan tâm đến con cái… Tình trạng cha mẹ ly hôn, con cái thiếu tình yêu thương cũng khá nhiều nên cô Thúy Nghiêm đã cố gắng chăm lo về mặt tinh thần lẫn vật chất cho học sinh.

Các em học sinh trường tiểu học Bình Thuận, quận Bình Tân vui mừng trong buổi lễ trao học bổng khuyến học của các mạnh thường quân

Ngoài việc đóng tiền trường cho những trường hợp khó khăn, cô còn tặng xe đạp cho học sinh nghèo. Thông qua báo chí, vận động mạnh thường quân chung tay giúp đỡ. Như trường hợp của học sinh Phan Văn Tùng, em bị hở van tim hai lá 4/4 phải mổ gấp; nhưng gia đình không có tiền vì ba em Tùng đạp xích lô, mẹ bán vé số và bị ung thư giai đoạn cuối…

Trước hoàn cảnh của gia đình em Tùng, Cô giáo Thúy Nghiêm đã liên hệ báo Công an TP.HCM để xin hỗ trợ. Tổng số tiền quý báo và mạnh thường quân hỗ trợ là 30 triệu đồng để giúp gia đình em Tùng vượt qua giai đoạn cực kỳ khó khăn vì mẹ em nghỉ bán vé số do căn bệnh ung thư giai đoạn cuối hành hạ, còn em Tùng cần sự chăm sóc tốt hơn sau ca mổ tim mà gia đình lại không có điều kiện vì chỉ còn một mình ba của em Tùng đạp xích lô nên gia đình rơi vào cảnh nợ nần….

Cô Thúy Nghiêm chia sẻ: “Vẫn còn nhiều lắm những trường hợp học sinh khó khăn cần hỗ trợ nhưng đôi tay tôi bé nhỏ quá…”.

Những thầy cô giáo điển hình của thành phố giao lưu, chia sẻ tâm tư về nghề giáo sáng 13-5. Ảnh: Ngô Đồng

Hay như cô giáo Bùi Thị Thùy, Trường THPT Lê Thánh Tôn cũng vậy. Ngoài việc giảng dạy, cô Thùy còn là thành viên của nhóm giáo viên thiện nguyện trẻ TP. Bản thân Cô đã có sự đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện của nhóm bằng những suất học bổng trị giá 500.000 đồng dành tặng cho học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa mỗi năm, thăm và tặng quà hai mẹ Việt Nam anh hùng: mẹ Phạm Thị Hường và mẹ Nguyễn Thị Mười vào các ngày 27/7 hàng năm và dịp tết nguyên đán với phần quà trị giá 1triệu đồng/phần/lần trao và những tình cảm, những hành động thiết thực chăm lo cho những mảnh đời không may mắn xung quang mình, tại cơ quan cũng như tại địa phương.

Cô giáo Nghiêm, cô giáo Thùy là một trong rất nhiều tấm gương điển hình của ngành giáo dục TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Gái, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục TP.HCM cho biết, phong trào “Người tốt, việc tốt” trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và lao động” trong ngành giáo dục đã góp phần làm cho những điều tốt đẹp trong cuộc sống ngày càng lan tỏa sâu rộng hơn.

Bà Nguyễn Thị Gái cho biết thêm, trong 4 năm qua, ngành giáo dục đã vận động quyên góp hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và quỹ Vì người nghèo của TP với số tiền hơn 7 tỷ; chi hỗ trợ cho 14 tỉnh khó khăn; xây 2 nhà công vụ, 4 nhà tình nghĩa; 10 nhà tình thương cho nhà giáo, lao động và nhân dân Huyện Cần Giờ, Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi.

Ngoài ra, quyên góp 17.450 bộ vải áo dài, 7.630 vải áo dài, 1.629 bộ vải âu phục, 819 vải áo sơ mi (trị giá trên 5 tỷ) để tặng đồng nghiệp các tỉnh bạn vùng khó khăn; vận động cứu trợ lũ lụt với tổng số tiền hơn 7,6 tỷ tham mưu MTTQTP hỗ trợ ngành giáo dục các tỉnh bạn.

Bên cạnh đó, còn phối hợp vận động ủng hộ quỹ Vì Trường Sa thân yêu – Vì tuyến đầu tổ quốc được hơn 8 tỷ để xây dựng 1 trường học cho học sinh Đảo Song Tử Tây, Huyện đảo Trường Sa.

Ngô Đồng

Bình luận (0)

Lên đầu trang