Qua phản ánh của báo Công an TP.HCM:

Căn nhà mơ ước đã thành hiện thực

Thứ Tư, 15/04/2015 06:07  | 

|

(CATP) Vợ bệnh, con nhỏ, công việc của anh Bình lại bấp bênh nên cuộc sống luôn trong cảnh túng thiếu. Căn nhà của ba thành viên chỉ là căn chòi lá xiêu vẹo. Hưởng ứng vận động của Báo CATP, nhiều độc giả hảo tâm đã chia sẻ với gia đình.

Báo Công an TP.HCM hỗ trợ anh em mồ côi

Báo CATP ra ngày 13-3-2015 có đăng bài “Mơ một mái nhà” phản ánh hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Võ Văn Bình (SN 1980) và chị Đinh Thị Trúc (SN 1993, HKTT: 558/PT ấp Phú Thạnh, xã Phú Ngãi, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre).

Vợ bệnh, con nhỏ, công việc của anh Bình lại bấp bênh nên cuộc sống luôn trong cảnh túng thiếu. Căn nhà của ba thành viên chỉ là căn chòi lá xiêu vẹo. Hưởng ứng vận động của Báo CATP, nhiều độc giả hảo tâm đã chia sẻ với gia đình.

Tổng số tiền bạn đọc quyên góp được gần 45 triệu đồng, trong đó bà Hồ Thị Ánh Nguyệt (ngụ P.Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM) ủng hộ 30 triệu đồng. Được biết đây là khoản lương hưu bà dành dụm được suốt thời gian qua.

Bà Nguyệt trao tiền giúp đỡ gia đình chị Trúc

Nhận tấm lòng của bạn đọc gửi trao, chị Trúc xúc động chia sẻ: “Khi hay tin cả nhà mất ngủ vì quá vui mừng. Vậy là mong ước của gia đình đã thành hiện thực. Chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sâu sắc gửi đến tòa soạn Báo CATP cùng các Mạnh Thường Quân”.

Chúng tôi cũng cảm thấy vui lây khi nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc của chị. Kể từ đây gia đình anh Bình - chị Trúc có thể nghĩ đến một tương lai tươi sáng hơn trong ngôi nhà tươm tất, ấm cúng.

Mỹ Thanh

Bình luận (0)

Lên đầu trang