Cô gái sống đời thực vật xin được ghép sọ

Thứ Ba, 19/05/2015 08:50  | Xuân Hoài

|

(CATP) Văn Thị Ngọc Hải (SN 1995, quê Quảng Thái, Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) vừa học xong lớp 12, do gia đình không có điều kiện nên phải nghỉ ngang, làm công nhân. Nào ngờ...

Ngày 26-8-2014, Hải mới đi làm ngày đầu tiên tại Khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu - Đà Nẵng) lại bị tai nạn giao thông khi qua đường, chấn thương sọ não.

Gần một năm điều trị, qua 5 lần phẫu thuật chỉ cứu được mạng sống nhưng Hải bị liệt tứ chi, hiện sống đời thực vật. Hải được chuyển từ Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng sang Khoa Phục hồi chức năng - Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Em Hải với mảnh sọ bị khuyết bên trái - Ảnh: Xuân Hoài

Tuy gia đình thuộc diện hộ nghèo nhưng do trái tuyến nên phải chịu 48% chi phí, nay tiền thuốc đã tốn hơn 110 triệu đồng, chưa kể các khoản ăn uống, đi lại. Anh Văn Tuệ (bố Hải) làm phụ hồ, vợ ở nhà làm nông nên gia đình lâm vào khánh kiệt, hiện còn nợ ngân hàng 70 triệu đồng.

Sắp tới các bác sĩ dự kiến cho Hải mổ ghép sọ nhân tạo (bên trái) với kinh phí khoảng 60 triệu đồng, nhưng gia đình không biết bấu víu vào đâu, đành cầu cứu bạn đọc Báo CATP giúp Hải khoản kinh phí này. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ anh Văn Tuệ (SĐT: 01658586052, 01627472440) hoặc Ban Công tác bạn đọc Báo CATP.

 

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang