Mong được về quê chữa bệnh

Thứ Bảy, 06/06/2015 08:54  | P.V

|

(CATP) Năm 1967, nhiều người trong gia đình bà Lê Thị Luận thiệt mạng sau trận pháo kích của giặc. Chỉ hai mẹ con bà Luận may mắn sống sót, nhưng một mảnh đạn ghim vào cột sống khiến bà liệt cả hai chân.

Năm đó bà Luận mới 7 tuổi. Cuộc sống ở quê nghèo quá chật vật, bà phải bươn chải vào thành phố bán vé số nuôi thân và dành dụm chút tiền gửi về quê nuôi mẹ.

Hai chân không đi lại được cũng chẳng đủ tiền mua xe lăn, bà tự đóng chiếc ghế gỗ nhỏ có gắn bánh xe để tiện di chuyển. Ngày trời nắng, bụi và hơi nóng hầm hập từ mặt đường bốc lên ngột ngạt không chịu nổi; gặp hôm trời mưa còn khốn khổ hơn mà chỉ bán được vài tờ vé số, tiền ăn còn thiếu nói chi đến khoản thuê trọ.

Hơn một năm nay do lê lết nhiều khiến hai mông bị viêm loét nặng, bà phải vào bệnh viện để các bác sĩ cắt lọc phần hoại tử, điều trị kháng sinh liều cao chống tái nhiễm, nhưng đến nay vết thương ngày càng ăn sâu vào da thịt, nhức thấu xương.

Giàn giụa nước mắt vì đau đớn, bà Luận cho biết mấy tuần nay vết thương hành hạ gây sốt, nhưng bà vẫn gắng gượng đi bán kiếm tiền trả nợ cho chủ đại lý rồi về quê chữa trị, nhưng càng làm càng đuối. Rất mong bạn đọc giúp đỡ người phụ nữ bất hạnh này sớm được về quê trị bệnh. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi cho bà Luận: Đội 3, thôn Phú Sen, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, ĐT: 01653931536, hoặc Ban Công tác bạn đọc Báo CATP, tài khoản từ thiện của Báo Công an TPHCM: số 0071001983085, Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh TPHCM.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang