Một cảnh đời khốn khổ

Thứ Hai, 08/06/2015 09:00  | Hiếu Hiền

|

(CATP) Bốn năm nay, anh Lý Hữu Phước (ngụ 105/36 đường Cao Thắng nối dài, phường 17, quận Phú Nhuận, TPHCM) thường xuyên vật vã với căn bệnh xơ gan giai đoạn cuối, bụng ngày càng chướng to, đau đớn khôn cùng.

Lúc khỏe anh không quản nắng mưa chạy xe ôm nuôi vợ con, vậy mà từ khi chồng đổ bệnh, người vợ lại dắt con bỏ đi biệt tích. Thời gian đầu còn chút tiền dành dụm, lâu dần anh phải bán sạch đồ đạc nhưng cũng không đủ thuốc thang. Bà con lối xóm thương tình giúp chút tiền, gạo, thức ăn để anh cầm cự qua ngày.

Anh Lý Hữu Phướcchống chọi với những cơn đau trong suốt bốn năm nay - Ảnh: Hiếu Hiền

Thương đứa cháu lâm cảnh hoạn nạn, một người cô đưa anh Phước về nuôi nhưng hoàn cảnh của cô cũng chẳng khá gì, lại đông con trong khi căn nhà nhỏ ven kênh Nhiêu Lộc quá chật chội. Vì thế anh Phước đành kê ghế bố nằm ngoài sân. Mấy tháng nay bệnh trở nặng, bàng quang ứ nước càng phình to, chèn ép bộ phận sinh dục phù nề đau đớn khiến anh quỵ luôn một chỗ.

Hôm 1-6 vừa rồi anh Phước ngất xỉu, được đưa đi cấp cứu. Ngày nào bác sĩ cũng phải rút nước ở bàng quang ra nhưng phương pháp này không thể kéo dài, cần phải phẫu thuật với chi phí khoảng 30 triệu đồng. Anh Phước thều thào: “Chắc tôi đành chịu chết chứ biết kiếm đâu ra khoản tiền quá lớn như vậy?”.

Hiện anh Phước đang điều trị tại Khoa tiêu hóa - Bệnh viện Gia Định (ĐT: 0902934827), mong bạn đọc chia sẻ nỗi đau, giúp người đàn ông khốn khổ này vượt qua bệnh tật. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ anh Phước hoặc Ban Công tác bạn đọc Báo CATP. 

Tài khoản từ thiện xã hội của Báo Công an TPHCM: số 0071001983085, Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang