Mảnh đời bất hạnh:

Nhà có hai con lâm trọng bệnh

Thứ Sáu, 08/01/2016 15:55

|

(CATP) Vợ chồng anh Lê Văn Thảo - chị Trần Thị Dư ở thôn An Cửu, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, Bình Định sinh được hai con trai là Lê Văn Luận (SN 1994) và Lê Minh Thuận (SN 1999). Tuy cuộc sống vất vả, quanh năm quần quật trên đồng nhưng thấy con hiếu thuận, chăm ngoan, hai vợ chồng vô cùng hạnh phúc.

Vợ chồng anh Lê Văn Thảo - chị Trần Thị Dư ở thôn An Cửu, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, Bình Định sinh được hai con trai là Lê Văn Luận (SN 1994) và Lê Minh Thuận (SN 1999). Tuy cuộc sống vất vả, quanh năm quần quật trên đồng nhưng thấy con hiếu thuận, chăm ngoan, hai vợ chồng vô cùng hạnh phúc.

Thế nhưng tai họa bất ngờ ập xuống. Năm 2013 Luận bị đau thận, từ đó phải quanh quẩn ở Bệnh viện (BV) đa khoa Bình Định để chạy thận nhân tạo. Thấy cảnh nhà khó khăn, nợ nần chồng chất, đang học lớp 10 Thuận phải xếp sách vở theo bà con trong thôn vào TP.HCM phụ hồ, kiếm tiền giúp cha mẹ lo cho anh.

Thuận trên giường bệnh - Ảnh: Mai Linh

Xót xa thay, ngày 17-10-2015, Thuận ngã từ giàn giáo tầng 2 xuống, gãy 2 đốt sống lưng, giập nát 2 gót chân. Tuy được bác sĩ BV Chợ Rẫy cứu sống, nhưng đến nay em vẫn phải nằm bất động một chỗ, chưa biết đến bao giờ mới trở lại bình thường.

Một người con bệnh đã quá sức chịu đựng của đôi vợ chồng nghèo, giờ thêm một đứa nữa bán thân bất toại. Rất mong độc giả hảo tâm giúp vợ chồng anh Thảo có thêm sức mạnh để vượt qua nghịch cảnh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình, ĐT chị Dư 01656491589, hoặc Ban Công tác bạn đọc Báo CATP. Tài khoản từ thiện: Báo Công an TPHCM (XHTT) số 0071001983085- Ngân hàng Vietcombank TPHCM.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang