Mảnh đời bất hạnh:

Vợ chồng nghèo lâm cảnh khổ

Thứ Hai, 09/11/2015 09:24  | Đ.Hiền

|

(CATP) Nhà nghèo, không có ruộng đất trồng cấy, anh Ngô Văn Trung và chị Huỳnh Ngọc Thảo (ở tổ 18, ấp Hòa Phú, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) mưu sinh bằng nghề mua bán ve chai, nuôi con nhỏ 18 tháng và mẹ già thường xuyên đau yếu.

Tối 10-9-2015 hai vợ chồng chở con gái đi công việc thì bị tai nạn giao thông. Đứa bé văng vào lề đường nhưng may mắn không bị thương tích, anh Trung chấn thương nhẹ ở đầu, riêng chị Thảo dập não hai bán cầu, phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Sau nhiều ngày hôn mê, chị Thảo dần hồi phục sức khỏe nhưng trở thành người mất trí nhớ, suốt ngày nói lảm nhảm, không thể tự chủ các sinh hoạt cá nhân, hay đánh mắng mọi người nên anh Trung đành ở nhà chăm sóc vợ.

Trước đây thu nhập từ việc buôn bán ve chai thất thường nên cuộc sống chỉ đủ đắp đổi qua ngày, nay không làm ra tiền lại thêm chi phí thuốc thang, chưa kể khoản vay nợ trong thời gian chị Thảo nằm viện khiến anh Trung lâm bước đường cùng, không biết xoay xở cách nào để lo cho gia đình.

Anh Trung chăm sóc cho chị Thảo bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn giao thông - Ảnh: Đ.Hiền

Ông Nguyễn Văn Cường - Phó chủ tịch UBND xã Hòa Khánh - xác nhận hoàn cảnh gia đình chị Thảo rất khó khăn. Nếu được uống thuốc đều đặn vài năm thì sức khỏe của chị có thể hồi phục nên rất mong độc giả hảo tâm giúp người mẹ trẻ này có điều kiện chữa trị.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ dì Hai Phước (mẹ chị Thảo), ĐT 01683938478, hoặc Ban Công tác bạn đọc Báo CATP.

Tài khoản từ thiện: Báo Công an TPHCM (XHTT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM

Bình luận (0)

Lên đầu trang