Nỗi đau con trẻ

Thứ Ba, 03/11/2015 12:25  | Thiên Thiên

|

(CAO) Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất “gò ngàn”, quanh năm làm ruộng vất vả nhưng vợ chồng anh Đỗ Văn Bảy (SN 1969) chị Võ Thị Thành (SN 1968, cùng ngụ tổ 4, thôn Vĩnh Phú, xã Bình Trung, H.Thăng Bình, Quảng Nam) vẫn không thoát khỏi cảnh nghèo đeo bám. Tằn tiện lắm, anh chị mới đủ tiền lo cho hai đứa con đầu đi học.

Năm 2014, cả hai vui mừng đón bé gái Đỗ Thị Nhật Vy ra đời nhưng không may bé bị suy tủy bẩm sinh, phải nằm viện suốt từ đó đến giờ. Khó khăn chồng chất khiến anh chị gần như kiệt sức. Có mấy sào ruộng mưu sinh, hai vợ chồng đành phải bán để có tiền lo cho con điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Bé Đỗ Thị Nhật Vy

Thương bé Vy còn quá nhỏ đã phải gánh chịu căn bệnh nan y trong lúc nỗi lo viện phí ngày đêm ám ảnh, mà nội ngoại hai bên cũng khó khăn, anh Bảy đã gởi đơn đến tòa soạn Báo Công an TP.HCM xin được giúp đỡ. Mong độc giả hảo tâm chung tay chia sẻ, giúp bé Vy có điều kiện chữa bệnh.

Mọi đóng góp xin liên hệ số điện thoại: 0126.6634.485 hoặc Ban Công tác bạn đọc Báo Công an TP.HCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang