Mảnh đời bất hạnh:

Mắc bệnh hiểm nghèo khi sức cùng lực kiệt

Thứ Sáu, 23/10/2015 16:09  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Chồng chết, sức khỏe yếu không thể làm được việc nặng, cuộc sống của bà Lê Thị Rít (SN 1955, ngụ ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) nhiều năm nay phải trông cậy vào người con trai út là Nguyễn Văn Nhiều (SN 1987) sống bằng nghề làm thuê, nhưng công việc không ổn định.

Cách đây khoảng 4 năm, bà Rít thấy đau cổ, khó thở. Khi bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TPHCM chẩn đoán bị ung thư tuyến giáp (dạng nhũ khối to), bà đã trải qua nhiều lần điều trị, phẫu thuật, xạ trị với số tiền vay mượn lên đến 200 triệu đồng.

Đây là căn bệnh hiểm nghèo, cần phải chữa trị lâu dài, riêng khoản vô hóa chất hàng tháng mất 1 triệu đồng/lần, trong khi gia đình vừa nhận sổ hộ nghèo do UBND huyện Lấp Vò cấp.

Bà Lê Thị Rít - Ảnh: Nguyễn Hiếu

Trước cảnh sức cùng lực tận, bà Rít chỉ còn biết trông chờ sự giúp đỡ của các Mạnh Thường Quân Báo CATP để có tiền chữa khỏi chứng bệnh nan y.

Mọi liên hệ giúp đỡ xin bạn đọc liên hệ Ban Công tác bạn đọc Báo CATP hoặc anh Nguyễn Văn Nhiều (ĐT: 0128.964.3038).

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang