Xin cứu giúp một bệnh nhân ung thư

Thứ Tư, 07/10/2015 18:55  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Nhà nghèo, không ruộng đất, vợ chồng con cái chị Phạm Thị Mộng Thu (ảnh, SN 1984, ngụ khu 1, P5, TX.Cai Lậy, Tiền Giang) cùng người mẹ chồng già yếu bị tai biến nằm một chỗ nhiều năm qua đều trông vào đồng lương phụ hồ của chồng chị là anh Nguyễn Văn Mười (SN 1979).

Thế nhưng, bất hạnh đã xảy ra khi chị Thu đau nhức vùng ngực nhiều tháng liền. Đến khi gom góp được ít tiền, anh Mười đưa vợ đến Bệnh viện Ung bướu TPHCM khám mới phát hiện chị Thu bị ung thư vú. Để có tiền cho vợ phẫu thuật anh đã vay mượn của bà con, hàng xóm 40 triệu đồng.

Chị Phạm Thị Mộng Thu đang rất cần sự giúp đỡ

Sau ca mổ, bác sĩ thông báo chị Thu sẽ phải tiếp tục xạ trị thêm nhiều lần nữa, với chi phí khoảng hơn 20 triệu đồng. Thu nhập bấp bênh khoảng 160.000 đồng/ngày, lại thêm khoản nợ chưa trả, đến nay gia đình anh Mười hoàn toàn kiệt quệ, chỉ còn biết trông chờ vào tấm lòng nhân ái của bạn đọc gần xa. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ Ban Công tác bạn đọc Báo CATP, hoặc chị Thu, ĐT: 098.967.7472.

Tài khoản từ thiện: Báo Công an TPHCM (XHTT)

Số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM

Bình luận (0)

Lên đầu trang