Mảnh đời bất hạnh:

Xin giúp cháu sớm lành bệnh

Thứ Tư, 14/10/2015 17:25  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Nhà nghèo, không có ruộng đất canh tác, lâu nay anh Trần Thanh Dũng (SN 1982, ngụ KP.Ba Đình, P.Thái Hòa, TX.Tân Uyên, Bình Dương) làm công nhân bốc xếp cho một vựa cát ở P.Thạnh Phước (cách nhà khoảng 2km) để kiếm tiền, vừa nuôi cha mẹ già đau ốm triền miên vừa lo cho gia đình nhỏ của mình.

Từ khi Trần Minh Thư (ảnh, SN 2014), con gái đầu lòng của vợ chồng anh vừa cất tiếng khóc chào đời đã bị sốt cao, ọc sữa liên miên, không ăn uống được bất kỳ thứ gì. Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM chẩn đoán: cháu bị teo thực quản tuýp A, phải làm tiểu phẫu đặt ống tiêu hóa đưa thức ăn vào cơ thể.

Cháu Trần Minh Thư - Ảnh: Nguyễn Hiếu

Để lo cho con, anh Dũng phải vay mượn của bà con, họ hàng gần 60 triệu đồng. Theo chỉ định của bác sĩ, hàng tháng Thư phải tái khám với chi phí thuốc men gần 10 triệu đồng/lần. Hiện gia đình đã kiệt quệ, chỉ còn biết trông cậy vào sự giúp đỡ quý báu của bạn đọc Báo CATP.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc Báo CATP hoặc anh Trần Thanh Dũng (ĐT: 0982.413.008).

Tài khoản từ thiện: Báo Công an TPHCM (XHTT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM

Bình luận (0)

Lên đầu trang