Mảnh đời bất hạnh:

Hai chị em có nguy cơ thất học

Thứ Tư, 21/10/2015 16:15  | Thu Hiền

|

(CATP) Cả tuần nay bà con ấp 6, xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre vẫn còn bần thần khi nhắc đến sự ra đi đột ngột của cụ Nguyễn Văn Hài.

Dù đã 72 tuổi, cụ vẫn phải đi bẻ dừa thuê kiếm tiền nuôi vợ bại liệt và hai đứa cháu nội đang tuổi ăn học. Chiều 9-10, cụ vừa hái được mấy trái dừa thì đột quỵ, không kịp đưa đi bệnh viện.

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, vợ bị tai biến nằm một chỗ, con trai đi làm mướn xa nhà, con dâu bỏ đi lấy chồng khác từ lâu, cụ Hài là cựu chiến binh được tặng Huân chương Kháng chiến hạng 2 nên địa phương xây tặng căn nhà đồng đội, qua thời gian đã xuống cấp, các cột trụ và vách tường bong tróc, mái tôn dột lỗ chỗ khiến cuộc sống của hai người già và hai đứa trẻ vô cùng khốn khó.

Chị em Trúc-Thắm thất thần trước sự ra đi đột ngột của ông nội - Ảnh: Thu Hiền

Tuy bữa cơm đạm bạc chỉ có rau với mắm nhưng cụ Hài sống rất chân tình với lối xóm, đặc biệt cụ luôn khuyến khích cháu nội và các em nhỏ chăm chỉ học hành. Thương ông nội vất vả, hai em Nguyễn Thị Thanh Trúc (lớp 10) và Nguyễn Thị Ngọc Thắm (lớp 9) đều cố gắng; Trúc là học sinh giỏi cấp tỉnh, còn Thắm cấp huyện.

Ngồi bên bàn thờ ông, Thắm nghẹn ngào kể: “Mấy bữa trước ông bệnh, cha con về nhà nhưng tiền làm thuê không đủ lo thuốc men, hai chị em vừa đi học vừa thay nhau chăm sóc ông. Chúng con rất muốn tiếp tục việc đèn sách để sau này dạy các em nhỏ, nhưng hoàn cảnh hiện tại chẳng biết có vượt qua nổi không...”, nói đến đó cô bé quay mặt vô vách lau nước mắt.

Mong bạn đọc chia sẻ khó khăn với gia đình cụ Hài, giúp hai chị em thêm nghị lực để thực hiện ước mơ trở thành cô giáo. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc liên hệ thầy Duy - Phó hiệu trưởng Trường THCS Lương Phú, ĐT: 0918975622, hoặc Ban Công tác bạn đọc Báo CATP.

Tài khoản từ thiện: Báo Công an TPHCM (XHTT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM

Bình luận (0)

Lên đầu trang