Mảnh đời bất hạnh:

Mong phép màu đến với bé

Thứ Sáu, 23/10/2015 15:58  | Thiên Cầm

|

(CATP) Sinh ra với gương mặt xinh xắn, đáng yêu nhưng bé Nguyễn Trúc Nhã (SN 2012) lại bị dị tật lồng ngực.

Cha của bé là anh Nguyễn Như Phú (SN 1990, ngụ thôn Cà Đú, xã Thành Hải, TP. Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận) chỉ mong có phép màu giúp con mạnh khỏe như bạn bè cùng trang lứa.

Cố vượt qua chứng động kinh thường xuyên hành hạ, ngoài việc làm thuê, anh Phú còn đi lượm ve chai mong có tiền chữa bệnh cho con. Hai vợ chồng đều sức khỏe kém, không nghề nghiệp lại phải nuôi hai con nhỏ mắc cùng chứng dị tật bẩm sinh này. Do em trai của Trúc Nhã mới 5 tháng tuổi, quá nhỏ nên chưa thể chữa trị được.

Bé Trúc Nhã và bà nội tại báo CATP - Ảnh: Thiên Cầm

Xót xa nhất là Trúc Nhã càng lớn thì lồng ngực càng lõm sâu (hiện đã ở cấp độ III), gây rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Chỉ cần bé chạy nhảy, vui chơi một tí là khó thở.

Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận đã làm hồ sơ cho bé chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) để phẫu thuật. Nhưng do chi phí khá lớn trong khi hoàn cảnh gia đình lại khó khăn, nên rất mong độc giả hảo tâm giúp bé điều trị.

Mọi sự đóng góp xin liên hệ bà nội của Trúc Nhã là Hồ Thị Út (ĐT: 0969462912) hoặc Ban Công tác bạn đọc Báo CATP. Tài khoản từ thiện: Báo Công an TPHCM (XHTT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang