Thảm cảnh của một công nhân hưu trí

Thứ Năm, 30/07/2015 15:41  | Nguyễn Anh Đường

|

(CATP) Người đời bảo “họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai”, điều này ứng với hoàn cảnh gia đình ông Nguyễn Minh Lộc, trú tại khối 2, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Cách đây năm năm, người con đầu đang là công nhân lái máy xúc bị tai nạn lao động, chân phải cụt đến đầu gối; giờ đến lượt ông bị bệnh thận, phải mổ 2 lần.

Ông Lộc vốn là công nhân lái máy xúc thuộc Công ty xây dựng đường 1 Hà Tĩnh. Sau hơn ba mươi năm công tác, ông nghỉ hưu với mức lương 3,5 triệu đồng/tháng. Vợ ông là nông dân, tuổi cao không đủ sức làm ruộng. Với đồng lương hưu ít ỏi ấy phải nuôi ba miệng ăn nên rất khó khăn.

Căn nhà cấp bốn xây cách đây 30 năm của ông nằm trong con hẻm nhỏ ở thị xã Hồng Lĩnh, mái lợp pro xi-măng thủng dột, tường nứt nhiều chỗ. Cuộc sống quá khó khăn nên họ phải đun nấu bằng củi, cắt giảm mọi chi tiêu, lo ngày ba bữa cơm vẫn khá chật vật.

Để có thêm thu nhập, người công nhân hưu trí này phải làm thêm bằng việc trông coi bãi đá để có thêm 1,5 triệu đồng mỗi tháng. Có lẽ do sống giữa môi trường quá nhiều bụi đá, ông bị nhiễm độc nên suy thận. Đầu tháng 6 năm nay, bệnh trở nặng, ông phải vay tiền vượt hàng trăm cây số đến Bệnh viện Giao thông Trung ương mổ, nằm điều trị gần một tháng.

Tưởng đâu đã khỏi, nhưng về nhà bệnh lại tái phát, không có kinh phí quay ra, gia đình đưa ông tới Bệnh viện Hà Tĩnh. Bác sĩ khuyên phải mổ gấp. Ca mổ lần hai này phức tạp, phải sử dụng các loại thuốc đặc trị rất tốn kém, trong lúc gia đình đã khánh kiệt.

Rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình người công nhân đang lâm cảnh khốn khó này. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc Ban Công tác bạn đọc Báo CATP.

Tài khoản xã hội từ thiện của Báo Công an TPHCM: số 0071001983085, Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh TPHCM

Bình luận (0)

Lên đầu trang