Chùm thơ Kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Thứ Hai, 27/07/2026 08:59

|

(CATP) Nhân dịp Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Chuyên đề Công an TPHCM xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc 4 bài thơ (lấy bút danh Trần Thành) của Thiếu tướng Trần Bá Dũng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục II, Bộ Quốc phòng, ghi lại những dấu ấn đậm nét về các chiến sĩ Đoàn 10 - Đặc công Rừng Sác, D81 - Lữ đoàn 316 Đặc công đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Đặc công Rừng Sác

Dũng cảm quên mình giữa bão giông

Đoàn mười tám mốt (*) thép tôi hồng

Ngâm người trong nước chờ xung trận

Giấu đạn dưới bùn đợi lập công

Xuất quỷ nhập thần bền dạ sắt

Vào sinh ra tử vững gan đồng

Muôn đời Tổ quốc ghi ân nghĩa

Vợ trẻ cha già vẫn ngóng trông.

Trần Thành, 22/4/2026

(*) Đoàn 10 (Z22, Z23) - Đặc công Rừng Sác; D81 - Lữ đoàn 316 Đặc công khô.

Những dấu chân trên sóng

Tám mốt ẩn mình trong gió sương

Đê mười bám chặt mọi cung đường

Mặn mòi nước dưỡng lòng can đảm

Giữ bóng hình anh trong mến thương…

Suốt mấy ngày đêm địch quyết liều

Phá cầu Rạch Chiếc giữ tiền tiêu

Tăng gầm pháo dập dư trăm trận

Cầu vẫn kiên gan ngóng mây chiều

Mình trần bám trụ mặt sông sâu

Nhịn đói quên đau giữ mố cầu

Bảo vệ tăng ta vào giải phóng

Sài Gòn đất mẹ đợi từ lâu…

Năm hai chiến sĩ chẳng trở về

Yên bình chốt giữ mảnh trăng quê

Hồn thiêng hòa quyện cùng sông nước

Sống chết cùng nhau giữ nguyện thề

Rạch Chiếc chiều nay giọt nắng hòa

Âm thầm bụi cuốn nhịp xe qua

Hương trầm ngát tỏa bờ sông cũ

Lặng lẽ bay về muôn cõi xa…

Trần Thành, 23/4/2026

Linh khí bến sông xưa

Ngược dòng lịch sử tìm về

Rừng xưa đước mặn, lời thề sắt son

Nguyện vì Tổ quốc giang sơn

Bám trụ Rừng Sác, chẳng chờn hiểm nguy.

Năm nào Rạch Chiếc khắc ghi

Giữ cầu cảm tử sá gì thân trai

Tăng gầm, đạn xối, bom cài

Đê mười, tám mốt cả hai quên mình.

Sông thao thức, nước bồng bềnh

Các anh nằm lại, thác ghềnh nở hoa

Tuổi xuân trẻ mãi không già

Hiến dâng Tổ quốc, bài ca muôn đời.

Mẹ ngồi cửa ngóng không thôi

Đứa con sao mãi chẳng rời bến sông

Khói hương quyện lẫn mây hồng

Hồn siêu thoát giữa mênh mông biển trời.

Hôm nay nắng tỏa rạng ngời

Cầu cao sừng sững giữa trời bao la

Năm hai (**) người đã đi xa

Máu xương khắc tạc khúc ca hòa bình.

Trần Thành, 23/12/2025

(**) Trong 3 ngày đêm, 52 chiến sĩ của 2 đơn vị đặc công đã hy sinh để giữ cầu Rạch Chiếc không cho địch phá để xe tăng ta qua cầu tiến đánh vào Sài Gòn.

Ngày tháng Bảy

Lặng lẽ mưa ngâu

Lặng lẽ người...

Gió mây trôi hồn hoang cùng tháng Bảy

Bảng lảng khói hương cay mắt nhà trời

Đây mẹ già lưng cong dấu hỏi

Nén nhang gầy hàng bia mộ vô danh

Mắt khô cạn tìm con trong ảo vọng

Bao lâu rồi tim mẹ vỡ quặn đau

Có bao điều nhức nhối mãi trong nhau

Khi người lính trong mơ về lại

Mắt rưng rưng, huân chương đầy ngực trái

Di ảnh úa màu cùng tiếng hét xung phong.

Hạnh phúc hôm nay bao máu xương mở đất

Ta hỏi lòng mình có thẹn với non sông

Với cha anh trước tượng đài Liệt sĩ

Những Anh hùng đẹp mãi tuổi hai mươi.

Trần Thành, Tháng 8/2025

Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác, nơi yên nghỉ phần lớn các Liệt sĩ thuộc Đoàn 10 - Đặc công Rừng Sác

Bình luận (0)

Lên đầu trang