Từ "đấu tố" cá nhân
Kèm đơn và tài liệu, nghệ sĩ (NS) Bình Tinh trình bày: Bà sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật tuồng cổ, hiện là Trưởng đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long. Giữa bà và bà M.T có mối quan hệ quen biết. Từ tháng 4/2026, bà M.T sử dụng các nền tảng mạng xã hội (MXH) đăng tải bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống. Chỉ riêng từ ngày 01 - 10/5/2026, bà M.T sử dụng 2 tài khoản Facebook đăng 6 bài viết, thu hút hàng vạn người tương tác, bình luận, xúc phạm nghiêm trọng cá nhân bà cũng như Đoàn hát Huỳnh Long.
Nữ NS bức xúc: "Lấy các bài viết của bà M.T làm "mồi", nhiều đối tượng quá khích đã tấn công, phỉ báng, nhục mạ tôi là NS "bệnh hoạn, dơ bẩn", thua cả con vật nuôi trong nhà; ví tôi như "bạch cốt tinh, yêu tinh"; quy kết tôi là kẻ lật lọng, tráo trở, ăn giựt, lừa tình, lừa tiền, lừa đảo; ngoại tình, tiểu tam giựt chồng người khác...".
Ngày 01/5/2026, bà M.T đăng bài trên Facebook cá nhân, trong đó có nội dung: "...Tin nhắn hẹn trả 300 triệu, mà còn lươn lẹo. Chặn tôi thì tôi đăng đàn trên MXH để nhờ mọi người truyền tải thông tin, tìm kiếm. Muốn giựt hay gì mà chặn chủ nợ?...". Bài viết thu hút hơn 3.900 người tương tác, 695 bình luận, 85 lượt chia sẻ.
Trong ngày 01/5, bà M.T đăng bài thứ hai, đề nghị: "Ông ca sĩ NM liên lạc cho tôi biết là ngày nào tháng 5 này, ông trả 300 triệu nợ còn lại. Facebook và Zalo ông ấy đã chặn tôi nên tôi nhờ mọi người share thông tin này để ông ấy nắm bắt và có câu trả lời cho khoản nợ của mình". Bài viết này có 4.600 người tương tác, 656 bình luận, 231 chia sẻ.
Cộng chung, cả 2 bài có hơn 8.000 người tương tác, 1.351 bình luận và 316 chia sẻ. Trong số này, nhiều bình luận réo tên, xúc phạm NS Bình Tinh. Người sử dụng tài khoản (TK) "Thuyvan Vu" bình luận: "Rồi Bình Tinh nói mày không lừa gạt ai, vậy cả hai đều lừa hả?". TK "Thanh Nguyễn" xúi giục: "Kiện nó đi em, hai vợ chồng nó khốn nạn quá”. TK "Nguyễn Trí Kiên" réo tên nữ NS và hô hào: "Chia sẻ mạnh lên mọi người, để Bình Tinh, vịt bẩn, Huyền cá dồ, Lele, phụ trả nợ cho ca sĩ ". Còn TK "Nhung Nông" thì mạt sát: "Lũ động vật trong sở thú đâu sao không vô nói Ni nổ??? Giờ chui xuống lỗ hết rồi hay gì. Thằng chóa ca sĩ... nhục".
Ngày 02/5/2026, bà M.T đăng bài viết thứ 3, nội dung: "...Nghĩ lại rùng mình, đòi được 2 vợ chồng 4,4 tỷ, còn 300 triệu nó hẹn tới tháng 5 tin nhắn rõ ràng. Chuyển khoản thì người ta phải sao kê rồi, vậy nó còn lươn lẹo, giờ nó bắt phải có giấy nợ. Trời ơi! Cái thói đời giúp người, tụi nó quay lại cắn cỡ này...".
Bài viết thu hút 5.200 người xem, 1.100 bình luận và 98 chia sẻ, trong đó, nhiều đối tượng quá khích tấn công NS Bình Tinh. Đối tượng sử dụng TK "Lê Hoàng Mai" viết: "Hai vợ chồng con lùn tinh tinh trắng trợn thật. NS, ca sỹ gì như QQ". TK "Phạm Thị Thu Thủy" mỉa mai: "Thói đời cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Chị đưa lên để mọi người biết rõ bộ mặt thật của cặp vợ chồng NS lật lọng, tráo trở này".
TK "Phạm Thương" chửi bới: "Vợ nào chồng đó, 1 loại khốn nạn, làm ơn mắc oán...". TK "Mai Ly" chụp mũ: "Vợ chồng nó vừa ăn cướp vừa la làng". TK "Phạm Hân Ngọc" phán: "Làm cho nó vừa phải trả tiền mà còn phải ủ tờ vì tội bịa đặt vu khống hòng quỵt nợ". TK "Hang Cao" phê phán: "Hai vợ chồng NM và Tinh Tinh trơ trẽn thiệt chứ, không biết nhục là gì”.

Một số bình luận xúc phạm NS Bình Tinh và Đoàn hát Huỳnh Long
Xúc phạm đến cả tổ chức
Nữ NS trình bày tiếp: Ngày 03/5/2026, bà M.T đăng bài thứ tư, nội dung: "Ni chụp lên để ai là bị hại thì bổ sung cho cơ quan chức năng... Vợ thì trả rồi mà anh chồng còn lại 300 triệu. Nói nhiều kém sang, mượn nợ mới sang! Những tin nhắn gây thương nhớ!".
Có hơn 5.000 người tương tác bài viết này, 965 bình luận và 95 chia sẻ. Nhiều TK tiếp tục tấn công nữ NS. TK "Hoàn Phan Thi" quy kết: "Nghe 1 số người nói vợ chồng ba dạ lùn (chỉ NS Bình Tinh) chuyên đi tống tiền, kiểu mượn xong kiếm chuyện để giật luôn. Ơi, 2 vợ chồng mày sống để đức cho con gái mày nha ba dạ lùn Bình Tinh".
TK "Phạm Phượng" sỉ nhục nữ NS lẫn đoàn hát: "NS tung hô quản cả đoàn Huỳnh Long, chỉ nổ cái miệng đi giúp người, chứ có cái nịt. Không biết nhục, muốn quỵt cũng không có dễ đâu, tiếng tăm vợ chồng NS bẩn tráo trở ăn giựt vẫn mãi trong lòng khán giả. Nhục lắm". TK "Lê Phương" chửi rủa: "Không biết nhục à, lúc khó khăn người ta giúp đỡ, giờ phủi ơn; nghiệp sớm đến với chúng mày thôi, khốn nạn".
TK "Khai Hoang Vo" phỉ báng: "Vợ chồng ba dạ làm xấu giới NS. Mượn tiền thì dạ dạ "chị Đại", nhưng yêu cầu trả thì muốn ăn giựt; đến khi trả thì quạu quọ, nói xấu người đã giúp đỡ. Làm ơn mắc oán, hại người ơn. Thứ này thua cả con vật nuôi trong nhà...".
TK "Đình Cường" xúc phạm nghiêm trọng cả giới NS: "Bọn NS bệnh hoạn, tư tưởng gian manh, tham lam vô độ, lừa đảo xảo quyệt và âm mưu chiếm đoạt. Anh rất rành bọn này. Đừng bao giờ chơi với lũ NS dơ bẩn chỉ hại mình mà thôi...".
TK "Linh Dung" quy kết nữ NS lừa: "2 vợ chồng ca sĩ "Nhặt Mìn" diễn hài, đóng kịch đi lừa tiền, lừa tình thiên hạ; chứ nó đâu còn lòng tự trọng, danh dự và sỉ diện nữa đâu. Miễn sao có lợi ích cho vợ chồng nó là nó bợ, nó nịnh, nó hốt về cho nó, xong xảy ra chuyện nó phủi ơn...".
TK "Linh Dung" mạt sát: "Vừa hèn vừa nhục. Đã sai, đã bậy còn nói càn để lấp liếm cái nhục, bẩn bựa, đê hèn, chỉ có vợ chồng 3 dạ”. TK "Nguyen Van Hieu" nhục mạ: "Đã không muốn nhắc tới con Bình Tinh và thằng NM này vì độ bẩn bựa, vô ơn. Sẽ tiếp tục cho nó sáng nhất cộng đồng mạng. Ca NS đây ư, nhờ CĐM tiếp tục chia sẻ những hình ảnh tiểu tam Bình Tinh trên sân khấu...".
Ngày 04/5/2026, bà M.T đăng tiếp bài thứ 5, trong đó có nội dung: "Tôi là người giúp đỡ 2 vợ chồng và mất mát về mặt tài chính.. Riêng ông NM mượn tôi 3 tỷ, trả được 2,7 tỷ vẫn còn nợ 300 triệu".
Bài viết thu hút 6.300 người xem, 1.700 bình luận, 216 chia sẻ. Đây là bài có số lượng bình luận nhiều nhất, trong đó hàng loạt đối tượng quá khích tấn công NS Bình Tinh. TK "Khai Hoang Vo" gọi nữ NS là "con trùm cuối" rồi phỉ báng: "Mãi đến giờ con trùm cuối 3 dạ mới ngoi đầu lên. Rất kinh tởm con này. Rồi đây cái danh không còn, chỉ còn tai tiếng thôi. Hậu quả của lối sống giả tạo, ảo tưởng. Đến đây nó đã lộ rõ bản chất mưu mô, lăng nhăng, lật lọng, tiểu nhân, hại người... Là khán giả, tôi lên án NS bẩn, thiếu đạo đức như NS này".
TK "Hồ Thị Mỹ Huong" lăng mạ: "Đồ gian xảo, tráo trở, trơ trẽn, lọc lừa". TK "Trung Lương" quy kết NS Bình Tinh moi tiền: "Con vợ thì đi với kép moi tiền, thằng chồng thì đi với ân nhân cũng moi tiền. Người không tỉnh táo, chưa trải sự đời thì bị tụi này nó lừa hết tiền....". TK "Hang Cao" tái xuất hiện: "Làm cho tới cùng luôn chị, chọc chị tao hả con quỷ Bình Tinh thì yêu tinh lật mặt".
Một TK khác phê phán: "Con Bình Tinh hát dở, diễn tệ, giả tạo giỏi, mượn nợ để ra vẻ ta đây có tiền từ thiện đánh bóng tên trên MXH. Nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy giả tạo lộ ra trên mặt. Lời nói của nó luôn mượn nợ ra vẻ để dễ nhận con nuôi trong đoàn hát. Thật nực cười bọn Huỳnh Long".
TK "An An Lê” lên giọng: "Không tha cho vợ chồng con ngang ngược và xảo trá này được. Vợ chồng nó quá mất dạy và khốn nạn". TK "Duong Huong" mạt sát thâm tệ: "Cũng vì chữ dạ mà bao người dở khóc dở cười, chữ dạ là vỏ bọc của niềm tin, lừa lọc, dối trá, ngoại tình, giựt chồng... Bao nhiêu cái xấu xa bỉ ổi, khi chúng ta đã lột trần".
Tương tự, ngày 10/5/2026, bà M.T đăng bài thứ 6: "Bẹt bẹt vào con đầu bự, tẹt tẹt vào con bạch cốt tinh", thu hút hơn 5.000 người xem, 1.300 bình luận, 54 chia sẻ. Nhiều đối tượng quá khích tiếp tục tấn công nữ NS. TK "Hành Tỏi" hô hào: "Cần 500 nghìn anh chị em ị vào mặt con đầu bự, con bạch cốt tinh". TK "Liên Phạm" hưởng ứng: "Huy động 500 anh em bẹt vào con đầu bự và con Bình Tinh". TK "Nguyễn Ngọc Hằng Thu" nguyền rủa: "Ác lai ác báo, nghiệp sẽ đến nhanh với lũ động vật cấp thấp, cạp nia cạp nong thôi". TK "Jessica Nguyen" phỉ báng: "Bình đựng tinh - bạch cốt tinh - yêu tinh. Công nhận nó lấy nghệ danh đúng với bản chất". TK "Phạm Xuân Mai" ra mặt ủng hộ: "Ni chơi tất tay với con 3 dạ tham thâm thối thủm"...
NS Bình Tinh cho biết: Bên cạnh các bài trên Facebook, bà M.T còn tổ chức "livestream" trên không gian mạng, đưa ra các cáo buộc vô căn cứ, cho rằng bà "vay nợ" rồi "giựt tiền" nhiều tỷ đồng.
Nữ NS bức xúc: "Tôi khẳng định không vay mượn tiền của bà M.T. Thế nhưng, bà này dùng "cõi mạng" để phán xét, cho các đối tượng quá khích thoải mái bình luận, tấn công, mạt sát tôi, tạo "bạo lực mạng". Hậu quả: làm tôi mất hết uy tín, bị mọi người xa lánh, sống trong lo lắng tủi nhục. Chưa hết, bà M.T còn tung hình ảnh, các tin nhắn riêng tư của tôi lên "cõi mạng" bêu xấu, sỉ nhục nặng nề. Bên cạnh đó, Đoàn hát Huỳnh Long cũng bị xâm phạm nghiêm trọng. Không chỉ bà M.T, ông X.M cũng xúc phạm nặng nề đến uy tín cá nhân tôi, buộc lòng tôi phải nhờ pháp luật bảo vệ...".
Nhóm Luật sư trợ giúp pháp lý cho NS Bình Tinh, nêu quan điểm: Từ các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, vụ việc có dấu hiệu hình sự về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định tại Điều 331 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, 2025 và tội "Làm nhục người khác" theo Điều 155 BLHS.
Ngày 02/7/2026, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra văn bản, nêu rõ:"Bà Trinh (NS Bình Tinh) tố giác ông X.M và bà M.T có hành vi đăng tải nhiều bài viết, video trên không gian mạng, có thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình, đời sống riêng tư của bà Trinh, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự, nhân phẩm của bà. Căn cứ các Điều 36, 145, 146 Bộ luật tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang giải quyết nguồn tin về tội phạm nêu trên.