Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tặng 80 triệu đồng từ phát hành sách mới giúp người dân vùng lũ

Thứ Năm, 27/11/2025 12:09

|

(CAO) Hướng đến người dân vùng lũ, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trích 80 triệu đồng từ nhuận bút viết sách mới, gửi tặng đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng từ bão lũ.

Dịp này, Nhà xuất bản Trẻ, đơn vị thực hiện sách mới của Nguyễn Nhật Ánh, cũng trao ủng hộ bà con miền Trung 100 triệu đồng.

Sách Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo

Tác phẩm vừa ra mắt của Nguyễn Nhật Ánh, Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo, chọn bối cảnh Sài Gòn cho câu chuyện, thay vì vùng thôn quê miền Trung thường xuất hiện trong các tác phẩm của ông. Một vài nhân vật trong một tác phẩm đã ra mắt trước đó sẽ lại xuất hiện, tạo nên sự kết nối thú vị giữa những tác phẩm Nguyễn Nhật Ánh.

Khung cảnh Sài Gòn trong Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo được tái hiện qua những nét chấm phá nhưng đủ để gợi cảm xúc với những hình ảnh gắn với kỷ niệm của một thời, và gợi sự tò mò của các bạn trẻ hiện nay: cây cầu Palikao, chung cư kiểu cũ và tình cảm hàng xóm láng giềng, thời vàng son của báo giấy với những chuyên mục được bạn đọc chờ đợi từng ngày; khu vực Quận 5, Quận 6 có nhiều người Việt gốc Hoa sinh sống với những câu tiếng Quảng Đông xen tiếng Việt lơ lớ dễ thương...

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng ấn phẩm mới 
2025-11-27/img-6551.jpg" style="width:100%" title="" />
Bà Phan Thị Thu Hà (trái), Giám đốc NXB Trẻ, và nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (phải) trao tiền hỗ trợ người dân vùng lũ đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Nói về lý do ra đời tác phẩm này, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết: “Nhiều bạn đọc thường trách tôi hay chọn kết mở, kết lửng cho các cuốn sách của mình, làm các bạn vô cùng tò mò về 'hậu vận' của các nhân vật. Như Đi qua hoa cúc, Những cô em gái, Mùa hè không tên, Tiệm sách của nàng, Ngồi khóc trên cây...

Với cuốn Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, cũng vậy. Các bạn muốn biết Mận có tìm lại được ba mình hay không? Thiều và Mận cuối cùng có sẽ gặp lại không? Nếu gặp lại thì mối quan hệ giữa hai bạn ấy phát triển như thế nào? Bạn đọc không biết rằng tôi cũng tò mò không kém gì các bạn, vì tôi cũng không biết gì hơn về số phận của các nhân vật một khi cuốn sách đã khép lại. Để thỏa mãn óc tò mò, tôi buộc phải viết một cuốn sách khác. Tôi phải dùng một cuốn sách để trả lời một cuốn sách. Đó là lý do tác phẩm Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo ra đời".

Là tên tuổi quen thuộc đồng hành cùng các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, họa sĩ Đỗ Hoàng Tường đã dành thời gian đọc, cảm nhận và vẽ hơn 20 minh họa cho Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo. Khung cảnh Sài Gòn xưa và chung cư cũ hoài niệm xuất hiện thấp thoáng trong các tranh vẽ của họa sĩ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang