Tác phẩm “Có một người đi cùng ta năm tháng”: Một thông điệp ý nghĩa của Nguyễn Hải Triều

Thứ Sáu, 28/11/2025 15:24  | Quỳnh Hương

|

(CAO) Ngày 28/11 tại TP.HCM, tác giả – MC – đạo diễn Nguyễn Hải Triều cho biết vừa ra mắt cuốn sách thứ ba mang tên “Có một người đi cùng ta năm tháng”. Đây không chỉ là một tác phẩm đánh dấu hành trình sáng tác mới, mà còn là dấu mốc trưởng thành của một người trẻ bước sang tuổi 30 với nhiều trải nghiệm, biến cố và những lắng đọng khó nói thành lời.

Sách gồm 18 câu chuyện nhỏ, được lấy chất liệu từ chính ký ức tuổi thơ và chặng đường lớn lên của tác giả. Mỗi câu chuyện là một cột mốc cảm xúc, một lát cắt của tuổi thơ, của những nỗi đau từng đi qua hoặc những lần chông chênh giữa các mối quan hệ. Có lúc đó là nỗi nhớ về người bà thầm lặng đứng sau cuộc đời anh, lúc lại là hành trình đi tìm bình yên giữa những ngày giông bão. Đặc biệt, dù đối diện với mất mát hay tổn thương, điểm chung của các câu chuyện vẫn là tinh thần tích cực cách Hải Triều chọn nhìn đời như một hành trình để chữa lành và trưởng thành.

Tác phẩm “Có một người đi cùng ta năm tháng” của Nguyễn Hải Triều

Tác giả thừa nhận: “Tôi tin rằng 18 câu chuyện không chỉ là con số, mà chính là những bài học họ để lại khi ‘xuống xe’ ở một chặng đường nào đó của cuộc đời.” Vì thế, thông điệp xuyên suốt cuốn sách nằm ở cách con người học đối diện với quá khứ, ôm lấy tổn thương và biến chúng thành sức mạnh để bước tiếp. Đó cũng là lý do khiến cuốn sách không cầu kỳ, không khuôn mẫu mà được viết bằng lối kể chân thật, nhiều cảm xúc; đưa độc giả trở lại những năm tháng tuổi thơ với diều giấy, đêm rước đèn, cái Tết rộn ràng đầy háo hức.

Tác giả tại buổi ra mắt

Một trong những thông điệp quan trọng nhất của cuốn sách là việc học cách yêu thương chính mình. Từ những trải nghiệm tuổi thơ từng để lại vết sẹo, tác giả muốn nhắn gửi rằng: con người rồi sẽ đi qua bão giông, nhưng điều quan trọng là biết chắp cánh cho đứa trẻ bên trong mình những điều tốt đẹp nhất. Chính sự tử tế với bản thân sẽ là nền tảng để chúng ta vượt qua biến cố và tìm thấy một lối đi riêng.

Trong buổi ra mắt, sự xuất hiện của các nghệ sĩ như NSND Mỹ Uyên, Hoa hậu Ninh Hoàng Ngân, Á hậu Giang Thái... NSND Mỹ Uyên thậm chí kỳ vọng những chất liệu trong sách có thể trở thành kịch bản sân khấu trong tương lai minh chứng cho khả năng kể chuyện giàu hình ảnh và cảm xúc của tác giả.

Tác giả chụp ảnh giao lưu cùng các văn nghệ sĩ và khách mời.

Với “Có một người đi cùng ta năm tháng”, Nguyễn Hải Triều không chỉ kể chuyện đời mình, mà mở ra một không gian để độc giả soi lại chính họ: tuổi thơ đã qua, những nỗi đau đã giấu, những lần phải trưởng thành trong im lặng. Và tự trong những trang viết bình dị ấy, người đọc lại thấy một thông điệp ấm áp: dù cuộc đời có vấp ngã bao nhiêu lần, chỉ cần còn biết yêu thương bản thân và giữ gìn đứa trẻ bên trong, ta vẫn có thể đi tiếp nhẹ nhàng và vững vàng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang