Tiễn biệt tài tử Nguyễn Chánh Tín

Thứ Tư, 08/01/2020 10:10

|

(CAO) Sáng 8-1, linh cữu NSƯT Nguyễn Chánh Tín được đưa đi hoả táng tại nghĩa trang Đa Phước, Q8. Gia đình, các nghệ sĩ đồng nghiệp… tề tựu tiễn biệt người nghệ sĩ tài hoa.

Đêm qua, 7-1, đêm cuối viếng NSƯT Nguyễn Chánh Tín, đông đảo nghệ sĩ có mặt như Bạch Tuyết, Phương Thanh, Quyền Linh… Nghệ sĩ Cát Phượng chia sẻ đêm qua cô không ngủ được nên bật youtube lên xem, vô tình youtube hiện lên chương trình Ký Ức Vui Vẻ đúng ngay số có nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín.

“Xem mà nước mắt tự nhiên chảy. Bởi 1 điều: Mình ngồi xem Ký Ức Vui Vẻ anh mới quay đây mà hiện tại anh đang nằm yên trong quan tài, sáng nay gia đình anh đưa tiễn anh về nơi thiên cổ rồi. Vẫn biết là đời vô thường nhưng vẫn thấy đau đáu trong lòng. Khuya hôm qua em có đến thắp nén nhang tiễn anh. Chị Bích Trâm ôm em và chị nói: Chị rất nhớ liveshow Em 18 Chưa? anh Tín đóng vai ba của Kiều Minh Tuấn. Anh Tín vui lắm vì lâu lắm rồi anh Tín mới đóng kịch. Chị Bích Trâm chỉ nói vậy và không nói gì thêm. Chị ngồi yên đó”.

Những ngày qua, rất nhiều nghệ sĩ đã đến viếng tài tử Nguyễn Chánh Tín, động viên gia đình mạnh mẽ. Đến thắp nhang cho ngôi sao Ván bài lật ngửa, Lý Hùng và Lý Hương chia sẻ: “Con còn nhớ kỉ niệm lần cuối cùng với chú cách đây chỉ vài tháng, khi chú cháu mình cùng tham gia chương trình ‘Hát Câu chuyện tình’, chú vẫn khoẻ mạnh, phong độ, vui vẻ, lạc quan yêu đời, sau đó cô chú còn đến nhà thăm ba con đang bệnh. Chú an nghỉ nhé! Cả gia đình con luôn nhớ về chú và cầu nguyện cho chú”.

Ngôi sao điện ảnh “Ván bài lật ngửa” qua đời đột ngột vào sáng 4-1 tại nhà riêng ở TPHCM ở tuổi 68.

Nguyễn Chánh Tín sinh năm 1952, là con út trong gia đình có năm người con. Cha ông là Nguyễn Chánh Minh, võ sĩ nổi tiếng dưới thời vua Bảo Đại, mẹ là Lưu Ngọc Lan, một hoa khôi của vùng Bạc Liêu - Cà Mau.

Tài tử điện ảnh là gương mặt nam chính trong nhiều tác phẩm như Vĩnh biệt tình hè, Con mèo nhung, Ván bài lật ngửa, Điệp khúc hy vọng, Ngôi nhà oan khốc, Chiếc mặt nạ da người, Bến sông trăng, Chuyện tình Sài Gòn, Suối oan hồn, Em chưa 18

Bình luận (0)

Lên đầu trang