Thanh niên vác mã tấu đi chém người, gặp công an phường chém luôn

Thứ Tư, 03/06/2015 15:15  | Nguyễn Tuấn

|

(CAO) Thanh niên 9x vác mã tấu dài khoảng 80 cm bọc kín trong áo thun đi chém người. Trên đường đi, gặp công an phường tra hỏi, thanh niên vung dao chém luôn công an phường.

Ngày 3-6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.9 TP.HCM cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Đăng Quân (SN 1996, quê Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi "chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, do có mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở quán Karaoke NT trên đường Nguyễn Văn Tăng, P.Long Thạnh Mỹ, Q.9. Lê Xuân Lưu (SN 1992) đã về nhà trọ lấy một cây mã tấu dài khoảng 80 cm bọc kín trong áo thun.

Tang vật vụ án - Ảnh: NT

Lưu rủ Lê Đăng Quân cùng đi tìm những người đã đánh Lưu để chém.

Khi đang đi trên đường thì gặp tổ tuần tra của công an P.Long Thạnh Mỹ. Tổ yêu cầu kiểm tra hành chính nhưng Lưu vẫn rồ ga bỏ chạy.

Sau chặng đường dài truy đuổi, tổ tuần tra ép được xe của Lưu và Quân vào lề đường.

Quân ngồi sau xe nhảy xuống, rút mã tấu chém ngang vào người cán bộ công an phường Nguyễn Xuân Nghiêm. Sau đó Quân bị bắt giữ.

Được biết Quân vừa mới chấp hành xong hình phạt tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Hiện không có chỗ ở nên Quân sinh sống lang thang, nay đây mai đó.

Vụ việc đang được cơ quan công an Q.9 mở rộng điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang