Bà chủ resort 5 sao nói gì về vụ sòng bạc trái phép?

Thứ Sáu, 24/04/2020 20:55  | Hoàng Quân

|

(CAO) Bà chủ doanh nghiệp sở hữu resort Olalani (Đà Nẵng) nói không hề biết vụ công an bắt 11 người nước ngoài đánh bạc, tổ chức đánh bạc trái phép trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội và cơ sở lưu trú không nhận khách.

Như CAO đã thông tin, rạng sáng 22-4, các đơn vị của Công an TP.Đà Nẵng (chủ lực là Phòng Cảnh sát Hình sự) ập vào Olalani Resort & Condotel (đường Võ Nguyên Giáp, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), phát hiện tại một căn biệt thự trong resort có 4 bàn đánh bạc đang hoạt động.

Các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép tại Olalani Resort & Condotel (P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng). Ảnh: Truyền hình An ninh Đà Nẵng.

Các đối tượng cá cược bằng hình thức baccarat online (hình thức đánh bạc quen thuộc của giới cờ bạc) ăn thua trên bàn bằng thẻ (phỉnh) sau đó đổi thẻ thắng được ra bằng tiền mặt tại quầy đổi tiền.

Có 10 người trong vai trò tổ chức đánh bạc (6 người nước ngoài); 5 người nước ngoài khác đánh bạc. Công an thu giữ khoảng 500 triệu đồng là tiền đánh bạc cùng với nhiều tang vật liên quan.

Ban đầu, công an làm rõ, Tiao Shin Kuo (SN 1959, người Đài Loan) được thuê làm quản lý sòng bạc trái phép (lương 120 triệu đồng/tháng). Tiao Shin Kuo tiếp tục thuê Kim Bong Kil (SN 1963, quốc tịch Hàn Quốc) làm quản lý giúp sức (lương 100 triệu đồng/tháng). Kim Bong Kil thuê thêm Lee Kwang Deuk (SN 1982, quốc tịch Hàn Quốc) làm người chia bài với (lương 100 triệu đồng/tháng); Kim Young Nam (SN 1966, quốc tịch Hàn Quốc) làm quản lý quầy đổi thẻ phỉnh, với lương 50 triệu đồng/tháng; Fu Chen Yong (quốc tịch Trung Quốc) làm nhiệm vụ giám sát camera và Yuan Si Yang làm trưởng bộ phận quản lý, mua sắm các trang thiết bị phục vụ việc đánh bạc.

Theo Chỉ thị 16, không cho phép tụ tập đông người và Đà Nẵng không cho phép casino hoạt động, nhưng nhóm người này đã thuê căn biệt thự nói trên để tụ tập đông người, đánh bạc trái phép.

Sáng 24-4, PV Báo Công an TPHCM đến resort Olalani, ngay ở cổng vào, có tấm bảng Văn Công ty CP Mỹ Phát (P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn) ẩn trong lùm cây, chữ viết trên bảng đã khá cũ các thông tin, số điện thoại...

Lực lượng công an cũng đến hiện trường để tiếp tục điều tra. Cán bộ, nhân viên resort phần lớn đã nghỉ việc và resort gần như ngưng hoạt động do dịch bệnh Covid-19, có một số bảo vệ thay nhau giữ cổng, làm việc trong khuôn viên resort Olalani.

Theo tìm hiểu, thực hiện quyết định của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng về việc các cơ sở lưu trú không nhận khách từ ngày 27-3, từ đó đến nay, resort Olalani không nhận khách đến lưu trú; ngoại trừ 2 du khách người Trung Quốc đã ở từ trước.

Nhưng không hiểu sao tối 21 và rạng sáng 22-4 vẫn có hàng chục người đến căn biệt thự trên để đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Đặc biệt, trong resort Olalani có một sòng bạc và được bảo vệ ở đây xác nhận là dừng hoạt động từ 2 tháng trước.

Bảng hiệu Văn phòng Công ty CP Mỹ Phát (P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn) – chủ sở hữu của resort Olalani trong lùm cây.

Qua điện thoại, bà Huỳnh Thị Ánh Hoa – Tổng Giám đốc Công ty CP Mỹ Phát (chủ sở hữu của resort Olalani) nói: “Không hề biết về việc công an bắt vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trong thời gian qua, resort thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội và không thu nhận khách lưu trú” (!?)

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng xác minh, điều tra làm rõ.

Lực lượng công an đến hiện trường tại Olalani Resort & Condotel.
Khu vực trong khuôn viên Olalani Resort & Condotel có căn biệt thự, sòng bạc mà các đối tượng sát phạt

Bình luận (0)

Lên đầu trang