Bàng hoàng với tội ác của nghịch tử chưa tới 18 tuổi

Thứ Bảy, 20/06/2015 09:01  | Thiện Thảo

|

(CATP) Sau khi thực hiện hành vi tàn độc mất hết tính người, đối tượng tháo hết tài sản của mẹ đem bán trả nợ và mua 2 xe máy.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ra cáo trạng truy tố Nguyễn Khả Đạt (sinh ngày 19-5-1997, ngụ KP4, phường An Hòa, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) về tội giết người, cướp tài sản. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Mai Trinh (SN 1973, mẹ Đạt).

Theo cáo trạng, chiều 5-3-2015 Đạt hỏi mượn xe máy của cha là Nguyễn Văn Lép (SN 1969) để đi mua xe mới. Khoảng 18 giờ cùng ngày, ông Lép gọi điện bảo Đạt quay về chở đến nhà bạn nhậu và dặn khi nào về sẽ gọi điện cho Đạt.

Đạt chạy xe về nhà, nằm trên ghế lấy điện thoại nhắn tin. Khoảng 19 giờ 45, bà Trinh quay về hỏi Đạt có mua xe không. Nghe con trả lời: “Có”, người mẹ dò hỏi: “Có mua thật không sao chẳng thấy đi lấy?” và cằn nhằn Đạt không lo làm ăn, suốt ngày chỉ thích độ xe. Thấy Đạt vẫn thản nhiên ngồi bấm điện thoại, bà Trinh bực tức chạy đến túm tóc làm rớt điện thoại xuống nền gạch.

Nguyễn Khả Đạt

Đạt tức giận dùng tay xô mẹ vào tường, đầu đập vào vách. Phát hiện trên người bà Trinh có nhiều nữ trang, Đạt nảy ý định cướp tài sản nên tìm khúc gỗ đánh mẹ, sau đó tháo sợi dây chuyền cùng chiếc lắc, đôi bông tai vàng bỏ vào túi quần. Để phi tang chứng cứ, nghịch tử khiêng xác mẹ ra sau nhà bỏ vào lu đựng nước, lấy nắp đậy lại, lau dọn sạch sẽ hiện trường.

Trên đường mua card điện thoại, gặp ông Lép đi bộ về, nghe ông hỏi: “Tại sao tao điện thoại cho mày đến rước mà không được?”, Đạt trả lời: “Mẹ giận đập điện thoại của con rồi lấy đồ bỏ đi”.

Hôm sau Đạt nhắn tin cho bạn gái là T. ra tiệm vàng bán chiếc lắc đeo tay cùng sợi dây chuyền được 61,7 triệu đồng. Thấy T. nghi ngờ, Đạt giải thích: “Mẹ giấu cha đưa vàng nhờ anh bán để đem về Vĩnh Thuận có việc”. Trên đường đi, Đạt ghé vào shop H.C trả cho Trà Tuấn Vũ gốc và lãi tổng cộng 5,3 triệu đồng. Trưa cùng ngày, Đạt đưa ông Lép 15 triệu để cùng mua xe Sirius màu xanh rồi đem xe đi độ.

Thời gian này, ông Lép đứng ngồi không yên khi vợ đột ngột mất tích. Đạt sợ cha phát hiện nên lấy bọc nylon đậy nắp lu rồi dùng băng keo quấn xung quanh, sau đó sốt sắng chở cha đến Bạc Liêu tìm bà Trinh nhưng không gặp. Ngày 14-3-2015, hai cha con đến tiệm cầm đồ mua tiếp chiếc Sirius giá 6,6 triệu đồng.

Do tốn quá nhiều chi phí cho việc độ xe, ngày 16-3-2015 Đạt đem đôi bông tai của bà Trinh đi cầm được 1,1 triệu đồng. Ngày 24-3-2015, chị ruột Đạt là Nguyễn Thị Kim Tài từ Phú Quốc về thăm mẹ. Hỏi về cái lu bịt kín quấn băng keo, Đạt giải thích: “Đang nuôi 2 con bò kẹp, nó đang lột xác nên phải bịt kín lại”.

Sáng 28-3, chị Tài phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ cái lu nên cùng cha mở ra xem. lớp nilon được tháo ra, hai cha con ngất xỉu khi thấy 2 chân bà Trinh thò ra ngoài.

Lúc này, Đạt đành thú thật: “Cha yên tâm, để con ra đầu thú”, sau đó nghịch tử đón xe ôm bỏ trốn thì bị Công an TP.Rạch Giá đưa về trụ sở làm việc. Đến thời điểm gây án, Nguyễn Khả Đạt chưa đủ 18 tuổi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang