Bị giang hồ đâm chết vì dám 'mè nheo' tiền nong trong khách sạn

Thứ Sáu, 21/08/2015 16:06  | Kim Phát

|

(CAO) Đến khách sạn chơi ma túy và đánh bài ăn tiền, trong lúc cãi cọ chuyện tiền nông một thanh niên bị đâm chết.

Ngày 21-8, TAND cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã tuyên y án tù chung thân đối với Nguyễn Công Hiển (SN 1963, ngụ Q. Gò Vấp, TP.HCM) về tội “Giết người”.

Bị cáo Nguyễn Công Hiển sau phiên tòa

Rạng sáng 14-12-2013, chị H.T.M.D (là gái mại dâm) đến thuê phòng tại nhà trọ Hoàng Hà (P. 10, Q. Gò Vấp) để bán dâm rồi ngủ lại khách sạn. Đến chiều cùng ngày, A Dốp đến phòng chị D. sử dụng ma túy và đánh bài ăn tiền.

Sau vài ván, chị D. đánh thua Dốp số tiền 500.000 đồng nên không vui và gọi Hiển đến cùng chơi.

Khi Hiển đến, cả 3 cùng chơi bài nhưng sau một lúc Dốp đòi nghỉ chơi. Hiển đang thắng Dốp được 20 điểm (tương đương 100.000 đồng) nên kêu Dốp chung tiền mới cho nghỉ. Dốp không đồng ý nên cả hai xảy ra cãi nhau, lúc này chị D. bỏ về.

Trong phòng chỉ còn Dốp và Hiển. Bị cáo này khai, Dốp lấy roi điện và ghế đánh mình nên Hiển chống cự, đâm chết Dốp.

Được biết, Hiển từng mang 10 tiền án (trong đó 7 tiền án đã được xóa án tích) về các tội giết người, cố ý gây thương tích, trộm cắp, chống người thi hành công vụ

Bình luận (0)

Lên đầu trang