Bức xúc bị đòi ly hôn, nữ giảng viên đốt chết chồng

Thứ Năm, 10/08/2023 17:05

|

(CAO) Tại tòa, nữ bị cáo cho rằng bản thân sống trầm cảm, âu lo nhiều năm và quá bức xúc khi chồng nói ly hôn, có người phụ nữ khác nên tưới xăng, châm lửa để tự vẫn…

TAND TP.Đà Nẵng ngày 9/8 mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Lê Thị Ngọc Vân (SN 1982, ngụ chung cư Vicoland, Tổ 26, P.Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) – giảng viên một Trường Đại học tại TP.Đà Nẵng về tội “Giết người”.

Bị cáo Lê Thị Ngọc Vân lãnh án chung thân.

Theo cáo trạng, Vân và anh Lê Ngọc T (SN 1980, làm việc tại một đơn vị ở sân bay) là vợ chồng. Từ năm 2012 đến nay, Vân và anh T thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Tháng 1/2023, anh T có ý định ly hôn nên Vân mang quần áo của 2 con trai và các giấy tờ quan trọng của gia đình sang nhà em ruột để gửi.

Khoảng 9 giờ 50 ngày 30/1/2023, Vân lái ôtô từ nhà đến cửa hàng xăng dầu trên đường Trần Thánh Tông (P.Nại Hiên Đông), mua khoảng hơn 4 lít xăng đổ vào một can nhựa loại 5 lít rồi đem về nhà. Khoảng 12 giờ 23, anh T đi làm về cùng Vân ăn cơm tại phòng khách.

Ăn cơm xong, 2 vợ chồng vào phòng ngủ nghỉ ngơi thì xảy ra cãi nhau về việc tranh chấp quản lý, phân chia tài sản. Vân nghi ngờ anh T có quan hệ tình cảm với người khác. Vân ra phòng bếp lấy can nhựa đựng xăng, mở nắp can xăng mang vào phòng ngủ đe dọa anh T và đổ xăng xuống sàn nhà.

Vân bật lửa đốt xăng tràn dưới sàn nhà, lan vào phòng ngủ anh T đang ở rồi Vân chạy vào phòng ngủ khác khóa cửa. Anh T không thể chạy ra ngoài, bị lửa thiêu cháy.

Khoảng 13 giờ 30, Vân ra khỏi phòng kêu la hàng xóm vào chữa cháy rồi nhờ người chở đến Công an P.Nại Hiên Đông để trình báo sự việc nhà bị cháy… Anh T tử vong tại hiện trường.

Tại tòa, Vân khai là không có mục đích giết chồng mà là do cãi nhau nên muốn tự vẫn. Và hơn 4 lít xăng mua về là để đổ vào xe máy do xe máy hư hỏng đã nhiều ngày sau khi cả nhà về quê ăn tết.

Về lý do đổ xăng, châm lửa là vì lúc cãi nhau, chồng dọa sẽ đốt hết tất cả nên giận quá bị cáo mới thực hiện hành vi này. Việc vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn cãi vã là vì chồng bị cáo có nhân tình, chồng công khai tin nhắn của mình với người phụ nữ khác, nhiều lần thách thức, đe dọa, đánh đập bị cáo. Chồng thu nhập hàng tháng rất lớn, gần 100 triệu đồng nhưng chỉ đưa cho vợ phụ nuôi 2 con, chi tiêu trong nhà chỉ khoảng 10 đến 15 triệu đồng.

Bị cáo khai do lâu nay sống trong sự bất an, lo âu, rất căng thẳng, trầm cảm. Và Vân nói rất tức giận với việc chồng luôn nói “vợ chồng phải tin tưởng nhau” nhưng lại công khai tin nhắn tình cảm với người phụ nữ khác. Chồng đòi ly hôn, để 2 con cho bị cáo nuôi nên bị cáo tức giận.

HĐXX tuyên phạt Lê Thị Ngọc Vân án chung thân về tội “Giết người”. Thương nhất là 2 đứa con trai còn nhỏ khi đang ở tuổi ăn học khi cha không còn, mẹ lãnh án…

Bình luận (0)

Lên đầu trang