Điều đáng nói, có khá nhiều cô gái là học sinh, sinh viên tự đẩy mình vào ngưỡng cửa địa ngục...
Chị em cùng phạm tội
Đầu tháng 4-2014, Sùng Thị Măng (SN 1983, trú thôn Bồ Quý, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, Lào Cai) sang thị trấn Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) làm thuê. Tại đây, Măng quen rồi chuyển về sinh sống như vợ chồng với một người đàn ông Trung Quốc tên Lẻng (còn gọi là Sủng).
Được ít lâu, Lẻng hiện nguyên hình là một “tú ông”, bảo Măng về Việt Nam tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc bán lấy tiền sinh sống. Tháng 10-2014, em trai của Măng là Sùng Sin (SN 1995) sang Hà Khẩu thăm vợ chồng chị gái và được anh rể gạ gẫm tìm phụ nữ sang bán cho anh ta.
Vừa quay về nhà, Sin liền đi gặp mấy đứa bạn như Ma Sử (SN 1996), Thào Pao (SN 1998), Tráng Nhà (SN 1994) rủ đi tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc bán. Ngày 25-10-2014, trong lễ “Lúa mới, gạo mới” theo phong tục người dân tộc Mông tại nhà Thào Seo Cán (SN 1996, ở thôn Sú Dí Phìn, xã Tả Thàng, huyện Mường Khương), Sử gặp Giàng D. (SN 1999) liền rủ đồng bọn dụ dỗ “con mồi”.
Theo kế hoạch, Sử, Pao và Nhà lên xã Tả Thàng. Tới nơi, một mình Ma Sử vào thôn Sú Dí Phìn gọi điện cho D. ra gặp nói chuyện. Thấy D., Sử tán tỉnh rồi rủ về làm vợ. Vừa nghe vậy, cô bé 15 tuổi này liền... đồng ý. Thế là D. đi theo Ma Sử cùng hai gã thanh niên lạ.
Chở “vợ” sau lưng, Sử gọi điện cho Sin báo tin, hẹn gặp ở Bản Lầu. Đang ngồi chơi với Lù Chí Nam (SN 1997), Sin kể với Nam chuyện sắp cùng Sử đưa một phụ nữ sang Trung Quốc bán và gạ Nam đi cùng. Nghe vậy, Nam đồng ý, chạy đi mượn xe máy rồi chở Sin đi.
Trước khi đi, Sin gọi điện hẹn Lẻng đón ở bên phía Trung Quốc đối diện cột mốc 107 thuộc khu vực Na Lốc, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, Lào Cai. Đến chỗ hẹn, Sin bảo Pao, Nhà và Nam vào phòng trọ của Lừu Giả (SN 1998, trú thôn Na Lốc 2, xã Bản Lầu) ngồi đợi, Sin và Ma Sử đưa D. đi bán.
Đến bờ suối Na Lốc thuộc khu vực biên giới, hai gã ma cô vứt xe ven đường rồi đưa D. lội qua suối sang Trung Quốc gặp Măng và Lẻng. Thỏa thuận mua bán D. với số tiền 15.000 NDT xong, Sử xin số điện thoại của Măng rồi giao D.
Trên đường về Việt Nam, hai tên ma cô bàn nhau ăn mảnh, thống nhất mỗi đứa sẽ cầm 5.000 NDT và bảo với Pao, Nhà, Nam bán Giàng D. được 12.000 NDT. Gặp mấy tên đồng bọn, Sin chia cho Sử 4.800 NDT, Pao 2.000, Nhà 2.100 NDT, Nam 1.300 NDT, còn mình giữ 4.800 NDT.
Cầm số tiền như trên trời rơi xuống, cả bọn đem tiêu xài hết. Còn cô bé D., sau khi “chồng” bán vào tay Măng - Lẻng thì bị đem về nhốt tại một căn phòng trọ ngay ở thị trấn Hà Khẩu. Ba ngày sau, cô bé bị bán cho người Trung Quốc được 18.000 NDT rồi bặt tăm.
Những nữ sinh nhẹ dạ
Thào Thị T. (SN 1999) là học sinh lớp 11 Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Mường Khương. Một ngày cuối tháng 10-2014, T. nhận được điện thoại của một thanh niên gọi đến làm quen. Cậu ta giới thiệu tên Phong, nhà ở Bản Lầu, Mường Khương và là bạn của Lù Chí Nam. Ít ngày sau, cô bé lại nhận được điện thoại của Phong rủ đi ăn đồ nướng gần trường học của T.
Tới điểm hẹn, T. gặp lại bạn cũ là Nam và hai thanh niên lạ, trong đó có người tên Phong vừa làm quen. Ăn uống, chuyện trò vui vẻ, mọi người chia tay, T. quay lại trường. Chiều hôm sau, vừa đi ngang quán đồ nướng, T. lại nghe thấy tiếng Phong gọi. Lần này, ngoài mấy thanh niên hôm trước, T. còn gặp một nữ sinh khác là Giàng Thị Pao (SN 1998), hiện đang học tại Trường THPT số 1 Mường Khương. Pao rủ T. đi sinh nhật tại Bản Lầu với cả nhóm bạn.
Yên tâm, vui vẻ ngồi đằng sau xe máy của người bạn mới lịch thiệp, T. không biết rằng đã bị đưa thẳng ra khu vực biên giới thuộc bản Na Lốc, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Phong bỏ xe máy và rủ T. lội suối sang bên kia biên giới. Vừa lóp ngóp leo lên bờ, T. tá hỏa khi người bạn mới lịch thiệp hiện nguyên hình là một gã ma cô, đẩy T. về phía vợ chồng người đàn ông lạ.
Ba tên buôn người thản nhiên ngã giá ngay trước mặt cô nữ sinh nhẹ dạ. Và khi T. bị gã đàn ông túm tay thô bạo lôi đi, người bạn mới vừa quen hớn hở cầm nắm tiền Trung Quốc lội ngược suối quay về. T. bị cặp tú ông, tú bà đưa về Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc nhốt tại một phòng trọ gần nơi ở của chúng. Bốn ngày sau, T. bị bán cho người Trung Quốc được 17.000 NDT, bắt đầu cuộc sống của một nô lệ tình dục nơi xứ người.
Giống như T., Giàng Thị P. (SN 1998, học sinh Trường THPT số 1 Mường Khương) cũng nhanh chóng rơi vào màn kịch của những gã buôn người. Sau lần đi ăn đồ nướng cùng đám trai lạ, P. cũng không ngờ rằng mình trở thành công cụ của đám ma cô khi nghe lời chúng, rủ T. đi sinh nhật rồi bị bán thẳng sang bên kia biên giới. Điều P. càng không bao giờ hình dung là chính cô cũng trở thành con mồi của chúng.
Tương tự như màn kịch với T., P. được rủ đi ăn uống rồi được chúng rủ đi thăm người bạn bị tai nạn. Khi P. leo lên xe máy của người bạn mới, cô bị chở thẳng ra khu vực biên giới rồi bán cho cặp vợ chồng người Trung Quốc. P. bị nhốt trong căn phòng trọ ở thị trấn Hà Khẩu và ít ngày sau, cũng bị bán tiếp cho người Trung Quốc với giá 18.000 NDT. Cô nữ sinh ngây thơ cũng bị đưa sâu vào nội địa, đến nay không ai biết thông tin gì.
Tại cơ quan điều tra, những tên ma cô khai rằng, “Phong” chỉ là tên giả của Ma Sử. Khi bị gia đình các nạn nhân gửi đơn tố cáo, Sùng Sin, Ma Sử, Thào Pao, Tráng Nhà đã ra đầu thú. Ngoài 3 vụ án trên, ngày 5-12-2014, Sin và Thền Chẩn Trưởng còn tham gia dụ dỗ, lừa gạt các cháu: Lùng Thị B., SN 2000; Lừu Thị H., SN 2001 và Lùng Thị V., SN 2001, đưa sang Trung Quốc bán.
Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Sin, Trưởng về tội mua bán trẻ em để điều tra theo một vụ án khác. Còn Măng ngoài việc “bao tiêu” mối hàng cho em trai và đám ma cô buôn người, cơ quan điều tra còn phát hiện, khoảng tháng 1-2013, thị đã dụ dỗ, lừa gạt đưa Giàng Thị D. (SN 1999) sang Trung Quốc bán.
Ngày 25-11-2014, Măng đã bị khởi tố về tội mua bán trẻ em. Lợi dụng việc được tại ngoại do đang có thai 3 tháng, ngày 14-3-2015 thị bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã. Hiện cơ quan điều tra đang xác minh và đề nghị cơ quan chức năng Trung Quốc giải cứu.