(CAO) Thời gian gần đây, người dân thấy nhiều kim tiêm còn dính máu của các đối tượng nghiện hút vứt lại ở phía dưới vọng lâu và trên bãi cỏ khiến người dân vô cùng lo sợ.
Công trình “cầu đường bộ Bạch Hổ” tên gọi chính thức bây giờ là cầu Dã Viên, được khánh thành và đưa vào sử dụng năm 2012. Tại cầu Dã Viên có đến 6 vọng lâu để người dân và du khách có thể ngồi hóng mát, ngắm cảnh; song một trong số các vọng lâu này lại trở thành "điểm đen" của những con nghiện tụ họp.
Đáng lưu ý là vọng lâu ở bờ Nam sông Hương, ghi nhận cho thấy, những kim tiêm được các con nghiện vứt lại nhiều không đếm xuể và vô số các kim tiêm còn vương vết máu.
Vọng lâu nơi các đối tượng tập trung
Các kim tiêm đã qua sử dụng vương vãi dưới vọng lâu
Ông Nguyễn Chính Tr. (72 tuổi, trú ở Tổ dân Phố 9, phường Đúc, TP Huế) cho biết, từ ngày cây cầu Dã Viên xây xong, phía dưới các vọng lâu lại vắng vẻ, ít người nên rất nhiều thanh niên tập trung tại đây chích hút ma túy.
Ông Tr. cho biết thêm, thời gian các con nghiện thường đến đây hoạt động khoảng 6 -7 giờ sáng hoặc vào buổi tối từ 19 -21 giờ. Chúng tụ tập “ngoài giờ hành chính” nhằm để phòng tránh các lực lượng chức năng. Chúng thường chích hút thường theo lượt, mỗi lượt vài ba đứa, đủ mọi lứa tuổi. Tính ra trung bình một ngày có khoảng từ 10-15 người.
"Nếu chúng tôi có bắt gặp thì cũng giả vờ đi chỗ khác xem như không thấy gì, không biết gì. Khi không thấy bọn chúng, tôi gom kim tiêm mang đi chôn xuống đất, nhiều khi đi làm cũng phải mang theo ủng chứ không dám đi dép vì nguy hiểm lắm, lỡ may mà giẫm kim tiêm thì mệt", ông Tr. bộc bạch.
Một góc bên trong vọng lâu
Không chỏ ở các vọng lâu, bên ngoài nơi những người trồng rau và người dân thường xuyên đi bộ ở cồn Dã Viên cũng vương vãi những kim tiêm.
Trao đổi với chúng tôi, ông Hồ Đắc Hùng, Chủ tịch UBND phường Đúc cho biết: "Phường có nhận được phản ảnh của người dân về vấn đề này, nhiều người dân, đặc biệt là những người thường đi tập thể dục buổi sáng ở cầu Dã Viên phát hiện nhiều kim tiêm là có thực. Các đối tượng đến đây chích hút thường rất manh động, có kẻ mặc nhiên phê thuốc trước mắt nhiều người qua lại, không tỏ vẻ chút sợ hãi. Đa số các con nghiện là từ nơi khác đến".
Kim tiêm nằm trên bãi cỏ
Nhiều kim tiêm còn dính máu
Người dân trao đổi với chúng tôi
Ông Hùng cho biết thêm: "Về phía UBND phường cũng đã nhiều lần chỉ đạo Công an phường phối hợp Cảnh sát khu vực, ban bảo vệ dân phố thường xuyên đi tuần nhằm phát hiện các đối tượng chích hút. Tuy nhiên, khi lực lượng xuất hiện thì các đối tượng nghiện lại tránh đi nơi khác. Lực lượng của cơ quan chức năng mỏng, không phải lúc nào cũng túc trực, đuổi chỗ này thì các con nghiện lại dời đi địa điểm khác. Hàng tháng, phường cũng thường tổ chức các đợt tổng dọn vệ sinh giao cho đoàn thanh niên chủ trì để thu gom các ống kim tiêm".
"Vấn đề này cần sự vào cuộc đồng bộ của các ngành chức năng, nhất là ngành công an, cần tăng cường tuần tra, kiểm soát thêm để trấn áp các đối tượng này”, ông Hùng nói.