(CATP) Chiếc xe đạp điện đang bon bon trên đường, màn hình bỗng chớp nháy xanh đỏ rồi lựng khựng đứng yên. Trời đang kéo mây vần vũ báo hiệu chuẩn bị mưa. Bé Nguyễn Ngọc Bích (SN 2009, ngụ phường Tân Sơn, TPHCM) liền dừng xe, đẩy vào lề đường kiểm tra. Tắt khóa, mở lại màn hình vẫn tình trạng cấp báo bất thường, xe không thể lăn bánh dù tay cầm đã được khởi động hệ thống điện.
Trước sự cố, Bích quay video nhắn lên Zalo nhóm gia đình cấp báo. Ba đang đi công tác xa, sau khi xem video liền nhắn về nói có thể hệ thống điện của xe đạp đã bị nước mưa làm chập mát đâu đó. Bích xác nhận là trưa và chiều nay khu vực trường của con mưa rất to. Mẹ thấy vậy gọi điện xác định vị trí, dặn dò Bích đứng yên để mẹ ra xử lý.
Bích vừa đứng chờ mẹ thì có người đàn ông trung niên, mặc áo của một hãng xe công nghệ tiếp cận hỏi chuyện. Bích cho biết xe điện gặp sự cố, đang chờ mẹ. Người này bảo: "Chờ mẹ làm gì giờ này, đang cao điểm sẽ mất nhiều thời gian. Cháu để chú hỗ trợ đẩy về nhà được sớm". Đã báo chỗ cho mẹ tới, hơn nữa từng nghe ba nói đẩy như thế nguy hiểm, dễ bị CSGT phạt nên Bích từ chối. Người đàn ông cứ luôn miệng khuyến khích: "Về đi, chú giúp đỡ, nhanh kẻo trời sắp mưa lớn. Không sao đâu, chú giúp cho".
Thấy người đàn ông cũng tầm tuổi ba mình, chắc nghĩ con người khác đi học gặp sự cố cũng tội như con mình nên có lòng tốt giúp đỡ, vì thế bé Bích liền ngồi lên xe đạp của mình để chú điều khiển xe máy dùng chân đẩy phía sau. Tới điểm hẹn là đoạn đường mũi tàu Cộng Hòa - Trường Chinh tìm mãi không thấy con, mẹ Bích gọi điện thoại thì bé cho biết được một chú tốt bụng đẩy về trường Tân Trụ giúp. Vốn có tính cảnh giác, mẹ yêu cầu Bích không đi tiếp, dừng trước cổng trường Tân Trụ chờ mẹ.

Công an TPHCM tuyên truyền kiến thức pháp luật cho học sinh
Đến trường, tìm quanh quẩn, khu vực này buổi tối khá đông người nhưng vẫn không thấy con gái đâu. Mẹ Bích thêm lo. Điện thoại thì con gái bảo: "Chú không dừng đẩy phía sau, nói đưa con về nhà luôn". Không phải không tin có người tốt trên đời, nhưng do đặc thù nghề nghiệp từng chứng kiến nhiều vụ án lừa đảo, cướp tài sản, xâm hại... xuất phát từ sự cả tin của mấy bé nhỏ nên mẹ Bích khá bất an. Chưa kể trời đang chuẩn bị mưa, hẻm vắng, nhà không có ai, con gái nhỏ lỡ cả tin mà mở cổng, mở cửa vào nhà thì càng nguy hiểm. Mẹ gọi điện quyết liệt: "Yêu cầu chú dừng đẩy ngay lập tức, để mẹ tới xử lý, mẹ không muốn chú đưa con về nhà. Dừng lại ngay cho mẹ!".
Đến trước một quán cà phê ngay góc đường Trần Thị Trọng - Lý Thánh Tông thì mẹ Bích nghe tiếng con gái gọi và thấy bé đang đứng bên lề đường. Ngó quanh không có ai, thấy con cũng bình an nên mẹ hỏi Bích: "Chú đâu rồi?". "Dạ, đi rồi mẹ” - Bích trả lời. Thầm trách mình đã hiều nhầm người tốt nên mẹ hỏi Bích: "Thế con cám ơn chú đã giúp đỡ chưa?". Bích phụng phịu, ấm ức: "Lấy tiền của con mà cám ơn gì?".
Mẹ ngạc nhiên hỏi "thế là sao?". Bích trả lời: "Khi mẹ bắt dừng lại, con chọn gần quán cà phê có đông người và dứt khoát yêu cầu dừng. Vừa dừng lại, chú yêu cầu con bồi dưỡng tiền xăng xe cho chú đi. Con nghe mà điếng hồn luôn. Con hỏi lại, thế chú lấy bao nhiêu. Chú bảo ít là 100.000 đồng. Con vét cả số tiền có trong túi áo khoác ra và nói: "Tiền mẹ cho con ăn bữa chiều để đi học thêm nhưng do xe hư nên con không đi được. Tất cả con chỉ còn hơn 80.000 đồng thôi, chú lấy đi, chứ không đủ 100.000 đồng ạ”. Chú lấy tiền rồi nhanh chóng phóng xe đi. Giờ con vẫn còn đang run ạ”.
Mẹ nhìn Bích, cất lời nhắc nhở: "Con thấy không? Ba mẹ dặn dò các con rất nhiều về việc phải cảnh giác trong mọi tình huống, đặc biệt là lòng tốt bất ngờ của một người xa lạ. Số tiền hôm nay con bị mất đã dạy thêm cho con một bài học cảnh giác mới, con nên kể cho các bạn biết để đề phòng".
Cũng cần nói thêm rằng, các cá nhân nào đã và đang dùng thủ đoạn này thì nên dừng lại. Đừng để các em học sinh lớn lên với ấn tượng xấu, mất lòng tin vào con người, vào những gì tốt đẹp trong xã hội. Trên thực tế, trong tâm trí mẹ Bích vẫn nghĩ nếu gặp được "người tốt" đã giúp đỡ con mình, chị sẽ bồi dưỡng và cám ơn có thể còn nhiều hơn thế. Chưa kể, biết đâu còn kết giao, mở ra nhiều cơ hội hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống.
Vụ việc thêm một lần nữa nhắc nhở phụ huynh luôn luôn trang bị các kiến thức cảnh giác cho con em mình, đặc biệt là lứa tuổi học trò còn ngây thơ, cả tin.