Cháu trộm két sắt của cậu ra nghĩa địa phá lấy vàng

Thứ Năm, 25/02/2016 07:37  | Nguyên Thi

|

(CAO) Phát hiện không có ai ở nhà, Võ Văn Hưng khiêng két sắt cùng búa tạ đưa ra nghĩa trang. Sau khi dùng búa tạ phá két sắt lấy 12 chỉ vàng, Hưng mang vào Vinh bán lấy tiền ăn chơi.

Ngày 25-2, thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Võ Văn Hưng (SN 1994, trú Nghi Diên, Nghi Lộc), là nghi can gây ra vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Két sắt Hưng trộm từ nhà của cậu mình

Trước đó, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 22-2, Hưng đi đến nhà ông Nguyễn Bá Thủy (trú xã Nghi Công Bắc, Nghi Lộc) chơi, ông Thủy là cậu ruột của Hưng.

Thấy ông Thủy không ở nhà nhưng cửa lại không khóa. Phát hiện két sắt để trong góc nhà, Hưng nảy sinh ý định ăn trộm nên khiêng két ra xe, dùng bạt bọc kín rồi chở đến nghĩa địa xã Nghi Công Bắc.

Sau khi dùng búa tạ phá két, phát hiện 12 chỉ vàng cất giấu trong đó, Hưng mang vào thành phố Vinh bán được hơn 34 triệu đồng.

Đến tối cùng ngày, ông Thủy về nhà và phát hiện cái két sắt “không cánh mà bay” nên trình báo công an.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, Võ Văn Hưng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang