‘Hiệp sĩ’ truy đuổi kẻ lái chiếc xe máy bị mất trộm như phim

Thứ Ba, 23/02/2016 19:24

|

(CAO) Thấy bóng dáng các “hiệp sĩ”, Thịnh hốt hoảng phóng xe bỏ chạy. Truy đuổi ráo riết khoảng 5 cây số thì Thịnh phải ngoan ngoãn tấp xe vô lề đường để “hiệp sĩ” hỏi chuyện.

Chiều ngày 22-2, “hiệp sĩ” Bình Dương thông tin, vừa bắt được đối tượng Lê Hoàng Thịnh (SN 1997, quê Bình Phước) giao cho công an TP.Thủ Dầu Một để điều tra.

Đối tượng Lê Hoàng Thịnh 

Vào lúc 15 giờ chiều cùng ngày, “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Hồng và Thượng Văn Sáng phát hiện một đối tượng đi xe Sirius màu đỏ đen. Nghi ngờ gắn biển số giả, hai “hiệp sĩ” lên xe đeo bám.

Lúc này, Hồng điện thoại cho “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Lương Văn Hoá (CLB Phòng chống tội phạm phường phường Phú Hoà) ra hỗ trợ.

Đối tượng vừa phát hiện anh Nguyễn Thanh Hải đã rú ga bỏ chạy. Các “hiệp sĩ” mau chóng truy đuổi qua nhiều tuyến đường, đeo bám khoảng 5 cây số đến đường Đại Lộ Bình Dương (đoạn trước khu du lịch Đại Nam) thì ép được xe máy của đối tượng.

“Hiệp sĩ” mời đối tượng về công an phường Hiệp An làm việc. Tại đây, Lê Hoàng Thịnh khai nhận lung tung và không có giấy tờ xe gì.

Dẫn giải tên trộm về công an phường

“Hiệp sĩ” Hải gọi điện nhờ bên công an truy ra số máy và số khung chiếc xe Thịnh lái. Khi này mới biết đây là xe máy của Đỗ Văn Bền (SN 1991, ngụ KP.8, phường Phú Mỹ , TP.Thủ Dầu Một). Bền mới mua xe máy, chưa lấy được biển số xe. Khi để trước nhà thì bị mất vào lúc 1 giờ 30 sáng ngày 22 tháng 2 năm 2016.

Bình luận (0)

Lên đầu trang