Cháy nhà, chồng tử vong, vợ và con út bị thương nặng

Thứ Hai, 18/04/2016 18:41

|

(CAO) Ngày 18-4-2016, tại gia đình anh Hoàng Phi Khoa (SN 1961, trú tại khu 4, thị trấn Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) xảy ra vụ cháy nhà nghiêm trọng.

Theo lời khai ban đầu của anh Phạm Văn Hải (SN 1961, khu 4, thị trấn Thanh Hà), nhân chứng đầu tiên có mặt vào thời điểm vụ việc xảy ra, khoảng 8 giờ cùng ngày, anh Hải đang ở nhà thì nghe thấy tiếng kêu cứu của cháu Hoàng Phi Hùng (11 tuổi), con trai anh Khoa và chị Mạc Thị Tú (SN 1982, cùng trú tại địa chỉ trên).

Hiện trường vụ cháy khiến một người tử vong, hai người khác bị thương nặng

Khi anh Hải chạy sang thì thấy 2 gian nhà ngang của gia đình anh Khoa đang bốc cháy ngùn ngụt; chị Tú đang cố bò ra từ cửa nhà ngang. Thấy vậy, anh Hải hô hoán rồi cùng anh Hạ và những người hàng xóm xung quanh, đưa chị Tú ra ngoài; đồng thời lắp máy bơm, dập tắt đám cháy đang bùng lên dữ dội.

Lúc này, anh Hải phát hiện anh Khoa đã tử vong trong gian nhà ngang do cháy, còn cháu Hùng bị bỏng nặng, cháy xém ở vùng đầu và mặt. Anh Hải cùng bà con trong xóm nhanh chóng đưa chị Tú và con trai nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an huyện Thanh Hà phối hợp với Phòng cảnh sát Hình sự; Phòng kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh Hải Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Thông tin ban đầu cháu Hùng cho biết, tối 17-4, giữa anh Khoa và chị Tú xảy ra mâu thuẫn. Sớm 18-4, anh Khoa mang can dầu đốt để trước cửa nhà vệ sinh thì chị Tú đi qua đã bị vấp phải…

Người dân xung quanh đã nhanh chóng đưa hai nạn nhân đi cấp cứu

Lúc đó, cháu Hùng nghe thấy chị Tú bảo anh Khoa cất can dầu đi và sau đó anh Khoa đã xách can dầu xuống căn nhà ngang. Tiếp đó, cháu Hùng nghe thấy tiếng lẹt xẹt ở ổ điện rồi thấy bố lấy tô vít trên mặt tủ sửa điện.

Khoảng vài phút sau đó, anh Khoa ngã xuống nền nhà. Chị Tú nghe tiếng con la, chạy lại chỗ chồng, nhưng vừa cầm tay anh Khoa thì cũng bị ngã xuống nhà. Sau đó, cháu Hùng nghe thấy tiếng bùng rất to, rồi tiếng mẹ hét lên bảo cháu chạy ra ngoài. Quá sợ hãi, cháu Hùng vội lên căn nhà chính, lấy chiếc chăn bông để cứu mẹ nhưng không kịp.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thanh Hà phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang