Chửi lộn với kẻ thu tiền góp, một phụ nữ bị đâm chết

Thứ Bảy, 29/08/2015 11:56  | Kim Phát

|

(CAO) Chỉ vì cãi nhau chuyện đứng chắn lối đi vào nhà, một phụ nữ đã bị kẻ đi thu tiền góp dùng kéo đâm chết khi cố ăn thua đủ với kẻ này.

Ngày 28-8, TAND TP.HCM xử lưu động tại quận 8 đã tuyên phạt Nguyễn Minh Vui (SN 1994, quê Hậu Giang) mức án 20 năm tù về tội “Giết người”.

Nguyễn Minh Vui lãnh án 20 năm tù

Nguyễn Minh Vui là người làm công cho vợ chồng Vũ Thị Anh Thư đồng thời có nhiệm vụ đi thu tiền góp cho Thư.

Khuya ngày 31-1, Thư kêu Vui đến nhà chị Cam Thị Hồng Loan (đường Dương Bá Trạc, P.1, Q.8, TP.HCM) để lấy tiền góp. Vui kêu bạn chở đến nhà chị Loan để đòi nợ.

Đến nơi, chị Loan nói chuyện với Vui còn người bạn đứng gần đó đợi. Khoảng 30 phút sau, Lê Ngọc Anh (SN 1990) chở mẹ là bà Trần Muội (SN 1964, cạnh nhà chị Loan) về nhà. Bà Muội kêu Vui tránh đường để bà vào nhà nên cả hai xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Bà Muội dùng tay đánh vào mặt Vui và bị Vui đánh lại. Thấy vậy, An cũng nhảy xuống dùng gạch đánh vào đầu Vui. Lúc này bà Muội đẩy con ra và kêu con bỏ chạy.

Sau đó, bà Muội tiếp tục chửi đồng thời dung ghế nhựa để đánh Vui. Thấy vậy, Vui chạy đến quán cơm gần đó lấy kéo đâm nhiều nhát khiến bà Muội chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Vui kêu bạn chở đi rồi ra công an đầu thú sau đó.

Bình luận (0)

Lên đầu trang