Đắk Lắk: Lao xuống giếng cứu con, hai mẹ con chết thảm

Thứ Hai, 19/12/2016 13:41  | Bảo Bình

|

(CAO) Chiều ngày 18-12, Đại úy Nguyễn Mạnh Hưng – Trưởng Công an xã Cư Suê, huyện Cư M’Gar (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ rơi xuống giếng khiến 2 mẹ con đuối nước thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 18-12, chị Lê Thị Thu Hiền (SN 1992 tuổi, trú tại xã Cư Suê, huyện Cư M’gar) cùng con gái mình là Trần Trúc Bình (SN 2013) qua rẫy của ông Đỗ Quang Dự (chú của chị Hiền, ở Liên gia 6, xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột) để trông rẫy giùm.

Sau đó, cháu Bình ra giếng để chơi thì sẩy chân té xuống giếng. Thấy vậy, chị Hiền lập tức lao xuống giếng cứu con.

Đến khoảng 10 giờ 15 phút, con ông Dự đi ra thăm rẫy thì phá hiện hai mẹ con chị Hiền rơi xuống giếng nên hô hoán hàng xóm qua ứng cứu. Không may hai mẹ con đã tử vong trước đó.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để trục vớt thi thể hai mẹ con. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, thi thể 2 người đã được vớt lên bờ. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết cơ quan chức năng đã bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Giếng nước nơi xảy ra vụ việc 

“Giếng nước nơi xảy ra vụ việc sâu khoảng 30m, được che chắn bằng một tấm đanh đúc bê tông nhưng ở giữa có một cái lỗ được che đậy bằng những tấm gỗ mục và tôn cũ nên có thể cháu Bình trèo lên thành giếng chơi, tấm tôn lại yếu đã khiến cháu té xuống”, đại úy Hưng thông tin.

Theo bà Lê Thị Chi (85 tuổi, hàng xóm của nạn nhân) kể lại: “Sáng nay, khoảng 7 giờ hai mẹ con chị Hiền còn qua nhà bà qua xin nước về sử dụng, sau đó mẹ con chị Hiền sang ông Dự trông giúp rẫy thì xảy ra sự việc đau lòng trên”.

Còn theo chị Nguyễn Thị Hồ Tuyết (hàng xóm nạn nhân) cho biết, gia cảnh của chị vợ chồng Hiền khó khăn, hằng ngày ai thuê gì làm nấy. Ngay cả nhà còn chưa có điện, nước nên phải dùng nhờ bà con hàng xóm ở đây.

Người thân và gia đình đau đớn trước sự ra đi đột ngột của mẹ con 

Bình luận (0)

Lên đầu trang