Đột nhập nhà trọ để trộm… heo đất

Chủ Nhật, 21/04/2019 16:38

|

(CAO) Khoảng 3 giờ sáng 21-4, Nguyễn Văn Toán (SN 1996, ngụ huyện Kế Sách, Sóc Trăng) điều khiển xe máy BS: 59V1 - 709.02 lưu thông từ hướng TPHCM về TP.Tân An (Long An). Khi qua địa phận cầu Voi thuộc ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, nhìn thấy nhà ven quốc lộ 1 đều tắt đèn, Toán chạy xe đảo nhiều vòng khu vực nhằm tìm con mồi để ra tay trộm cắp.

Khi qua khỏi tiệm vàng Kim Long chừng 100 m, y chạy xe chậm nhìn vào nhà trọ Minh Tâm, thấy của chính chỉ khép hờ nên nảy ý định trộm tài sản. Sau khi tắt máy đẩy xe đậu sát vào hàng rào, tên “đạo chích” nhanh chóng lách người đi thẳng qua cửa rồi đột nhập vào. Liên tục đẩy các cánh cửa phòng trọ nhưng đều đã khóa, gần cuối dãy có hai căn chỉ đóng sơ sài.

Toán liền mò vô ôm liền hai con heo đất để trên bàn rồi bước nhẹ ra sân. Nghe tiếng động, một số người ở giật mình mở đèn bước ra, phát hiện kẻ gian họ vừa đuổi bắt, vừa tri hô.

Do không rành đường, đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật là hai con heo đất có khá nhiều tiền bên trong. Y khai nhận, phương tiện sử dụng để đi lại cũng không có giấy tờ, còn việc trộm là mới… lần đầu.

Đối tượng và phương tiện bị tạm giữ

Theo những người ở trọ tại đây, khu vực này đêm khuya thường bị mất cắp rất tài sản như quần áo, vật dụng và heo đất. Tiệm vàng Kim Long cũng bị trộm leo hàng rào vào nhổ cây mai có giá trị nhất đem đi.

Đối tượng Toán được bàn giao công an xã Nhị Thành lập hồ sơ xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang