Dùng súng điện đi cướp xe Su Xì Po để khẳng định đẳng cấp… dân chơi

Thứ Năm, 07/07/2016 15:34

|

(CAO) Từ quê nghèo lên thành phố làm thuê, làm mướn nhưng Nhân lại thích đua đòi ăn chơi. Để tỏ ra mình là một “dân chơi” thực thụ, Nhân sắm súng điện, dao bấm lên kế hoạch đi cướp chiếc xe “Su Xì Po” nhưng bất thành.

Sáng nay (7-7), Cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Tân, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Cao Nhân (SN 1993, quê Bến Tre, tạm trú H.Bình Chánh) để điều tra làm rõ về hành vi “cướp tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Cao Nhân - Ảnh: Thiên Long

Theo kết quả điều tra ban đầu, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Nhân lại là một thanh niên thích đua đòi. Sau khi rời quê nghèo ở vùng Chợ Lách (Bến Tre), Nhân lên Sài Gòn làm nhân viên cho một quán trà sữa. Tuy nhiên, đồng lương ít ỏi của một người phục vụ không đủ chi tiêu cho những món ăn chơi đùa đòi nơi phố thị nên Nhân mới xin nghỉ việc.

Trong thời gian lên Sài Gòn, Nhân từng chứng kiến nhiều “dân chơi” Sài Thành dập dìu chở gái đẹp lượn lờ trên những chiếc xe Su Xì Po đầy phong cách sành điệu. Nhân cũng ao ước một ngày nào đó hắn sẽ sở hữu được một chiếc tương tự để trở thành… dân chơi thực thụ! Tuy nhiên, gia cảnh nghèo khó nên đó cũng chỉ là mơ ước.

Ngày 2-7, Nhân lên trang mạng “chotot” tình cờ thấy một người rao bán chiếc xe Su Xì Po (Suzuki Sport) với giá 35 triệu nhưng không có biển số. Nghĩ chiếc xe này chắc là xe gian nên dù có bị cướp thì nạn nhân cũng không giám đến công an trình báo nên Nhân lên kế hoạch cướp.

Hung khí gây án - Ảnh: Thiên Long

Để thực hiện hành vi của mình, Nhân qua một địa điểm ở Q.8 mua một con dao bấm, 1 thanh dũa ba khúc, 2 cây súng điện cùng 5 viên đạn với giá 3,6 triệu đồng. Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, Nhân liên hệ với anh Phạm Tuấn Kiệt (SN 1993, quê Cần Thơ) để hỏi mua chiếc xe.

Chiều ngày 3-7, sau khi thỏa thuận giá cả, anh Kiệt đến trước bến xe Miền Tây chở Nhân đến một quán cà phê trên đường 17B, P.An Lạc A, Q.Bình Tân xem xe. Trong lúc kiểm tra xe, Nhân thấy quán cà phê vắng người nên bất ngờ rút súng điện bắn anh Kiệt một phát. Tuy nhiên, rất may viên đạn đi không trúng đích. Lúc này nạn nhân bỏ chạy và tri hô cướp.

CHiếc xe Su Xì Po suýt bị cướp - Ảnh: Thiên Long

Hoảng hốt, Nhân nhảy lên chiếc xe Su Xì Po định tẩu thoát nhưng xe không nổ máy nên đành bỏ xe lại chạy bộ hòng thoát thân. Tuy nhiên, sau khi trấn tĩnh lại, anh Kiệt cùng người dân đuổi theo bắt gọn đối tượng giao công an.

Tại cơ quan công an, Nhân khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết vì quá thích chiếc xe nên mới tính cướp để sử dụng cho ra dáng một “dân chơi” thực thụ. Tuy nhiên, hắn không ngờ thực hiện hành vi bất thành nên bị bắt. Trong khi đó, anh Kiệt cũng cho biết do bán xe trên mạng nên anh sợ rủi ro. Vì vậy, anh gắn biển số giả vào chiếc xe, chờ khi giao dịch thành công thì mới đưa giấy tờ cùng biển số thật.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang