Giết chủ nợ rồi trói, vứt xác xuống sông

Thứ Sáu, 22/06/2018 10:22  | Hoàng Quân

|

(CAO) Vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra tại Đà Nẵng khi hung thủ rất tàn bạo, xuống tay với chủ nợ rồi trói, vứt xác xuống sông Hàn để phi tang.

Ngày 22-6, lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng xác nhận, đã bắt được nghi phạm để điều tra về hành vi “Giết người” là Nguyễn Hùng Dũng (50 tuổi) và vợ Lê Thị Phương Oanh (49 tuổi, ngụ chung cư C2, đường Dương Vân Nga, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Vợ chồng Dũng - Oanh là nghi phạm giết người.

Vào lúc 4 giờ 30 ngày 21-6, một số người dân nuôi cá trên sông Hàn (đoạn thuộc Vịnh Mân Quang, dưới chân cầu Mân Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) hoảng hồn khi phát hiện một thi thể nổi trên sông bên cạnh bè cá nuôi, tư thế mặt úp xuống nước. Thi thể nữ một phụ nữ khoảng 45 tuổi, cao khoảng 1,55m, trên người mặc áo quần thun hình hoa văn...

Nạn nhân bị trói tay bằng dây thép, mặt bịt bằng túi nilon màu đen. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân. Sau khi thông báo đến người nhà nạn nhân và qua xác minh, cơ quan công an xác định nạn nhân là Văn Thị Thanh Nga (45 tuổi, ngụ đường Cao Bá Quát, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà).

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân.

Công an quận Sơn Trà, lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự vào cuộc xác minh, điều tra. Bà Nga làm nghề cho vay tiền lấy lãi suất. Chồng bà Nga làm việc ở nước ngoài và đang trên đường về nước. Bà Nga ra khỏi nhà và được phát hiện mất tích vào chiêu 20-6.

Đến tối 21-6, lực lượng công an đã xác định được nghi phạm là Nguyễn Hùng Dũng cùng vợ. Theo điều tra ban đầu, vợ chồng Dũng vay của bà Nga khoảng 200 triệu đồng. Nhiều lần bà Nga đòi nhưng vợ chồng Dũng không trả nên Dũng nảy sinh ý định sát hại bà Nga để xù nợ.

Chủ nợ bị giết hại dã man.

Vào khoảng 8 giờ ngày 20-6, khi bà Nga đến nhà vợ chồng Dũng để hỏi tiền nợ thì Dũng dùng dây vải dù xiết cổ nạn nhân đến chết, đưa vào phòng ngủ giấu xác.

Rạng sáng 21-6, Dũng trói tay, bịt mặt thi thể rồi đem ra phi tang ở sông Hàn. Hắn lấy được gần 5 triệu đồng trong túi quần nạn nhân sau đó tìm cách bỏ trốn, đối phó với cơ quan chức năng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang