Hàng loạt tên cướp giật ở Sài Gòn bị bắt "nóng" khi vừa gây án

Thứ Tư, 10/04/2019 07:52

|

(CATP) Phát hiện sơ hở của người đi đường, các đối tượng ra tay cướp giật chớp nhoáng. Chưa kịp tẩu thoát, bọn bất hảo đã bị người dân bắt giữ hoặc công an tuần tra, truy xét khóa tay...

Cảnh sát hình sự đặc nhiệm truy bắt cướp giật trên đường phố

Bị bắt khi vừa gây án

Phát hiện chị Tiêu Bội Ngọc (SN 1979, ngụ Q5) dừng xe bên lề đường Nguyễn Tri Phương (P8Q10) để nhận cuộc gọi lúc 15 giờ 30 ngày 7-4-2019, Dương Thanh Hưng (SN 1992, ngụ P10Q10) điều khiển xe máy BS: 59C1-268.41 kè sát ra tay giật.

Nghe tri hô, người dân nhanh chóng truy đuổi, bắt được Hưng, thu tang vật và phương tiện giao công an phường xử lý.

Cũng vướng “lưới” quần chúng và bị bắt giữ về hành vi cướp giật tài sản còn có Nguyễn Thái Phúc (SN 1995, ngụ P10Q10). Khoảng 21 giờ 40 ngày 7-4-2019, Phúc điều khiển xe máy đến đường Ngô Quyền (P6Q10) thì thấy chị Lê Thị Như Ý (SN 2000, ngụ Q10) đang sử dụng ĐTDĐ Samsung Galaxy S8 ngay lề đường.

Không bỏ qua cơ hội, Phúc chạy xe máy kè sát rồi giật máy và tăng tay ga bỏ chạy. Nghe tiếng kêu cứu của chị Ý, quần chúng đuổi theo bắt được Phúc, thu tang vật và phương tiện giao công an điều tra xử lý.

Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm Công an TP.HCM đuổi bắt cướp trên đường phố. Ảnh minh họa

Anh Athinatsathian Mr.Sitthinon (SN 1981, quốc tịch Thái Lan, lưu trú Q1) đứng cùng với bạn gái để chờ xe tại đường Phạm Viết Chánh (P19, Q.Bình Thạnh) lúc 20 giờ ngày 7-4-2019, bất ngờ bị Nguyễn Hoàng Khải (SN 1990, ngụ Q4, tạm trú P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân) điều khiển xe máy Luvias BS: 59C1-015.25, tiếp cận giật ĐTDĐ iPhone 7 Plus.

Bất bình với hành động của Khải, nhiều người đi đường cùng tăng tốc đuổi theo, đồng lòng vây bắt kẻ gian. Sau ít phút đua nóng, Khải đã dính lưới quần chúng cùng phương tiện và tang vật.

Tẩu thoát khỏi hiện trường cướp giật cả chục cây số, nhưng hai tên cướp vẫn bị công an bắt là cặp đôi “ăn bay” Võ Mạnh Lâm (SN 2000, ngụ Q8) và Bùi Minh Khương (SN 1999, quê Quảng Ngãi). Anh Đinh Lê Anh Kiệt (SN 1998, quê Long An, tạm trú Q8) đi bộ hướng từ trong Sân bay Tân Sơn Nhất ra đường Trường Sơn (P2, Q.Tân Bình) lúc 3 giờ 30 ngày 7-4-2019.

Đến trước cây xăng cạnh hẻm 89 Trường Sơn, có 2 đối tượng điều khiển xe máy Jupiter bất ngờ áp sát anh Kiệt, rồi gã ngồi sau ra tay giật chiếc ĐTDĐ hiệu Xiaomi 5Plus khổ chủ đang cầm trên tay. Sau khi cướp, hai đối tượng bỏ chạy về hướng Công viên Hoàng Văn Thụ và tẩu thoát trong tiếng hô hoán vô vọng của nạn nhân.

Lưu thông trên đường Nguyễn Thái Học (P.Phạm Ngũ Lão, Q1) lúc 4 giờ cùng ngày, bằng con mắt nhà nghề, hai chiến sĩ công an Võ Tiến Luật (SN 1997) và Nguyễn Bảo Nguyên (SN 1993, cùng ngụ TPHCM) phát hiện hai thanh niên đi xe máy BS: 51L3- 1546 có biểu hiện nghi vấn nên bám theo.

Đến trước số 245 Lý Tự Trọng (P.Bến Thành, Q1), tên ngồi sau vứt chiếc ĐTDĐ hiệu Xiaomi 5Plus xuống đường, gã cầm lái tăng ga bỏ chạy.

Nghi vấn chiếc ĐTDĐ là tang vật của 1 vụ cướp giật tài sản nên anh Luật và Nguyên nhặt lấy và quyết liệt đuổi theo, bắt giữ 2 đối tượng giao CAP Bến Nghé.

Tại trụ sở công an phường, hai đối tượng khai tên Võ Mạnh Lâm (SN 2000, ngụ Q8), Bùi Minh Khương (SN 1999, quê Quảng Ngãi) và thừa nhận đã giật chiếc điện thoại trên của anh Kiệt ở đường Trường Sơn. Công an Q.Tân Bình tiếp nhận các đối tượng để xử lý hình sự.

Bị tổ tuần tra 363 Công an TPHCM bắt giữ khi vừa có hành vi cướp giật còn có Hoàng Minh Đức (tự Gấu, SN 1990, ngụ Q10). Khoảng 18 giờ 50 ngày 6-4-2019, khi tuần tra đến đường Nguyễn Thị Minh Khai (P5Q3), Tổ tuần tra 363 CATP phát hiện nam thanh niên chạy xe máy BS: 59H1-710.43 chở đồng bọn kè sát, giật ĐTDĐ của một phụ nữ đứng trên lề đường, lập tức, tổ công tác liền đuổi theo.

Phát hiện bị truy đuổi, hai đối tượng quăng điện thoại phi tang và tăng tay ga bỏ trốn. Đến đường Bàn Cờ, do yếu tay lái nên bọn cướp ngã xe. Tên cầm lái chạy bộ vào các con hẻm tẩu thoát, riêng đối tượng ngồi sau bị bắt khai tên Hoàng Minh Đức, đã có tiền án về “cướp giật tài sản”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang