Hình sự đặc nhiệm truy đuổi hai tên cướp giật như phim giữa trung tâm Sài Gòn

Thứ Tư, 02/03/2016 04:35  | Thanh Huyền

|

(CAO) Cuộc rượt đuổi qua nhiều tuyến đường. Đến khu vực Nhà thờ Đức Bà, các trinh sát vượt lên ép xe, tóm gọn tên cướp đưa về trụ sở làm việc.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa 1-3 tại trung tâm Sài Gòn.

Theo đó, vào thời gian trên, người đi đường một phen hốt hoảng khi nghe tiếng kêu thất thanh "cướp, cướp,..." của người phụ nữ điều khiển xe máy BS: 70F7-3121.

Sau đó là tiếng nẹt pô xe inh ỏi của nhóm thanh niên đi trên ba xe máy, các chiến sĩ hình sự đặc nhiệm liền truy đuổi.

Nhận ra các chiến sĩ hình sự đặc nhiệm đang truy đuổi cướp mọi người vội tấp vào lề đường. Cuộc rượt đuổi qua nhiều tuyến đường. Đến khu vực Nhà thờ Đức Bà, trinh sát vượt lên ép xe, tóm gọn tên cướp đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, hắn khai tên Đặng Triệu Phú (SN 1993, ngụ Q.1, TP.HCM).

Đặng Triệu Phú tại cơ quan điều tra

Trước đó, khi đi rình mồi đến trước số 77B Hàm Nghi (P.Nguyễn Thái Bình, quận 1), hắn phát hiện chị Vũ Ngọc Anh (SN 1991, ngụ TP.Hà Nội) liền tăng ga nhào tới giật chiếc điện thoại Sony Xpena.

Tang vật

Nạn nhân nhanh tay giằng lại được đồng thời tri hô. Phú không ngờ mọi hành tung của y đã lọt vào tầm ngắm của các trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận 1 nên khi vừa ra tay thì bị truy đuổi và tóm gọn.

Sau khi lập hồ sơ bàn giao tên cướp cho Công an phường. Các chiến sĩ hình sự đặc nhiệm Công an quận 1 tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ.

Lúc 18 giờ 30 cùng ngày khi tuần tra đến trước số 187 Phạm Ngũ Lão, quận 1, trinh sát phát hiện nam thanh niên chạy bộ giật chiếc ĐT iPhone của nữ du khách nước ngoài. Tổ công tác lập tức truy đuổi hạ gục kẻ gian manh, thu giữ tang vật.

Tang vật

Tên cướp khai tên Nguyễn Văn Đăng (SN 1999, ngụ Q2), hành nghề đánh giày.

Nguyễn Văn Đăng tại cơ quan điều tra

Nhận lại tài sản từ các chiến sĩ công an, chị Kim Hye Min (SN 1994, quốc tịch Hàn Quốc) vô cùng phấn khởi và hết lời khen ngợi các chiến sĩ hình sự Việt Nam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang