Bắc Giang:

Khởi tố người vợ giết chồng tạo hiện trường giả

Thứ Tư, 24/08/2016 10:31  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Trói chồng và dùng điện dí vào người khiến ông chồng tử vong, người vợ đã tạo hiện trường giả để đánh lạc hướng dư luận, nói rằng chồng chết là do bị cảm.

Công an tỉnh Bắc Giang vừa quyết định khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Nhân (54 tuổi, trú tại xã Dương Đức, huyện Lạng Giang) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Lạc (53 tuổi, chồng của bị can Nhân).

Trước đó, như báo Công an TP.HCM đã đưa tin, vào khoảng 20 giờ ngày 28-7, người dân xung quanh nhà ông Lạc nghe tiếng kêu cứu thất thanh. Ông Đ.V.M – người cùng thôn cho biết: “Nghĩ rằng vợ chồng ông lại xảy ra cãi vã, mâu thuân như những lần trước nên không ai sang can ngăn”.

Sáng ngày hôm sau, bà Nhân đi làm đồng về nhà đã rủ bà con hàng xóm sang chơi, uống nước. Trước việc lạ này, người dân trong thôn đã đặt nhiều nghi vấn về hành động của bà Nhân, vì trước đây quan hệ của bà Nhân với hàng xóm không được hữu hảo, thân thiết.

Tuy nhiên, một số người dân nghĩ hàng xóm đã có lời mời thì sang chơi để cho tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó. Thế nhưngkhi hàng xóm vào nhà chơi thì phát hiện ông Lạc vẫn nằm trên chõng tre kê ngoài phòng khách. Thấy lạ, mọi người hỏi bà Nhân, thì được bà cho biết do tối hôm trước ông Lạc uống rượu say về nên ngủ chưa dậy.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Đoàn Tuấn 

Khi hàng xóm đã đến đông đủ thì bà Nhân đến gọi ông Lạc, phát hiện nạn nhân đã tắt thở. Bà Nhân tỏ ra hoảng hốt và khóc lóc rất thảm thiết và thông báo với mọi người nguyên nhân ông Lạc tử vong là uống rượu bị cảm.

Đám tang của ông Lạc nhanh chóng được tổ chức ngay trong ngày hôm đó. Trong đám tang, bà Nhân liên tục khóc lóc, kêu gào, tỏ vẻ thương tiếc chồng. Ngay trong sáng ngày 30-7, thi thể ông Lạc được đưa ra nghĩa trang địa phương mai táng với nhiều hoài nghi của người trong thôn.

Theo người dân, ông Lạc tử vong có những dấu hiệu bất thường . Trên cơ thể ông Lạc xuất hiện các vết bầm tím, ở chân và tay như bị trói, phía sau đầu bị móp.

Ông Lạc được chôn cất xong, tuy nhiên mọi nghi vấn liên quan đến cái chết của ông vẫn chưa dứt.

Trước nghi vấn cái chết của ông Lạc có nhiều điểm bất ngờ, Công an xã Dương Đức đã mời bà Nhân đến UBND xã để hỏi về sự việc, sau đó cho bà Nhân về.

Sau đó, một người thân trong gia đình ông Lạc đã gửi đơn lên cơ quan chức năng yêu cầu điều tra, làm rõ về cái chết của ông Lạc.

Nhận được thông tin, Cơ quan Công an huyện Lạng Giang phối hợp cùng với các đơn vị chức năng đã tiến hành khai quật thi thể của ông Lạc tiến hành khám nghiệm pháp y.

Ông M. kể lại những bất thường trong vụ việc - Ảnh: Đoàn Tuấn 

Sáng ngày 2-8, biết không thể che giấu được hành vi phạm tội của mình, bà Nhân đã ra Công an xã Dương Đức thú nhận là mình đã giết chồng.

Tại cơ quan Công an, bà Nhân khai nhận đã trói chồng rồi dùng điện dí vào người, khi thấy ông Lạc tắt thở mới dừng tay. Ngay lập tức, bà Nhân bị cơ quan CSĐT bắt tạm giam để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Vụ việc gây xôn xao dư luận địa phương, khiến nhiều người bàng hoàng bởi vùng quê này xưa nay vốn yên bình, lặng lẽ hiếm khi xảy ra những chuyện động trời như trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang