Đồ vật phong thủy được bán với giá hàng tỷ đồng
Đến nay, cơ quan điều tra đã từng bước làm sáng tỏ vụ án. Đại tá Nguyễn Văn Bôn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định: "Các bị hại quá u mê, dễ tin nên bị lừa. Những đồ vật phong thủy bình thường, bán đầy trên thị trường, nhưng cặp vợ chồng này vẫn lừa bán với giá vài tỷ đồng một món. Chúng tôi đã xác minh những điểm mua bán các vật này, đều là hoạt động mua bán bình thường, không có đồng phạm".
Trước đó, ngày 24/02/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nhớ về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cả hai từ tỉnh Bình Dương đến xã Ea Khal, huyện Ea Hleo (tỉnh Đắk Lắk) mua một khu đất rẫy rộng 6ha xây dựng 7 ngôi nhà, gồm: "nhà thờ tổ" và 6 thất, chiêu dụ nhiều người dân từ nhiều tỉnh, thành đến ẩn tu.
Quá trình theo dõi, nắm tình hình an ninh trật tự địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện hoạt động tu tập tại đây có nhiều điều bất minh và có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên tiến hành thu thập chứng cứ; xác định, đây thực chất là một "ổ nhóm" hoạt động mê tín dị đoan trá hình, mục đích lừa chiếm đoạt tài sản của người dân nên tiến hành triệt phá.

Vợ chồng Tuấn, Nhớ
Cơ quan Công an cho biết, trong số các bị hại, có vợ chồng ông H.V.G. và bà N.T.D., trước đây trú ở quận Hai Bà Trưng (TP.Hà Nội), sau đó chuyển về thôn 3, xã Ea Khăl, huyện Ea Hleo và ông (N.T.L, trú ở quận Hai Bà Trưng TP.Hà Nội) bị vợ chồng Tuấn, Nhớ lừa chiếm đoạt với tổng số tiền gần 100 tỷ đồng. Trong đó, vợ chồng ông H.V.G. đã phải bán 3 căn nhà, sang nhượng và giải thể 2 công ty.
Ông G. trình bày tại cơ quan Công an: "Theo sự hướng dẫn của Tuấn, tôi bắt đầu tu tập và mua tượng Phật, có những bức lên tới 1,5 tỷ đồng, mua các đồ phong thủy như cái la bàn địa chấn lên tới 5,3 tỷ đồng. Tổng toàn bộ số tiền tôi bỏ ra mua tượng và đồ "pháp khí” từ Tuấn để tu tập lên tới 50 tỷ đồng". Sau khi chiếm đoạt được số tài sản lớn này, vợ chồng Tuấn, Nhớ sử dụng mua đất, ôtô, mô tô sang để sử dụng. Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 10 Giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất, 3 thẻ tiết kiệm với trị giá gần 12 tỷ đồng, 1 ôtô trị giá 2,7 tỷ đồng, hơn 100 triệu đồng tiền mặt, 2 mô tô, nhiều trang sức bằng vàng cùng hàng trăm đồ vật tu tập có liên quan.
Tại cơ quan điều tra, vợ chồng Tuấn khai nhận, bắt đầu từ năm 2021, họ đi "tu", phát hiện nhiều người ẩn tu có điều kiện kinh tế rất khá giả nên nảy sinh ý đồ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vợ chồng này đến tỉnh Đắk Lắk mua đất, dựng địa điểm tu tập tại xã Ea Khal. Khi có nhiều người tin tưởng đến đây tu tập, phụ thuộc vào những bài giảng, tài liệu do vợ chồng Tuấn copy trên mạng hoặc cắt ghép từ sách vở ra, vợ chồng này mua nhiều tượng Phật, những đồ vật có ý nghĩa phong thủy, trưng bày, như: tỳ hưu, gà trống, lư đèn, la bàn... đa phần có dáng vẻ cổ kính, được chế tác tinh xảo, giá cao nhất 250 triệu đồng, nhưng bán lại cho các bị hại với giá tiền tỷ, thậm chí cao nhất đến... hơn 5 tỷ đồng/đồ vật.
Bị dẫn dụ... "Đắc đạo thành tiên"
Để bán được những món đồ này với giá "trên trời", vợ chồng Tuấn gọi đó là những "pháp khí”, có tác dụng trấn yểm, "hỗ trợ tu hành", ai có được sẽ mau "đắc đạo thành tiên". Trở thành tiên rồi thì muốn gì được nấy. Để dẫn dụ các bị hại, vợ chồng này lập nhiều gmail, tư vấn cho các bị hại tìm mua hoặc mua của chính vợ chồng Tuấn các "pháp khí” để hành trì trong quá trình tu tập. Một số "pháp khí” được các bị hại trực tiếp đi mua theo chỉ dẫn của vợ chồng Tuấn hoặc do các "sư phụ”, "sư mẫu", do Như giả danh nhắn tin, chat trong gmail với bị hại, sau quá trình "phù phép" bán ra cho bị hại với giá rất cao.
Những vật phẩm này được bán nhiều trên thị trường, ở một số cửa hàng chuyên bán đồ phong thủy, thủ công mỹ nghệ tại TPHCM, tỉnh Nam Định; nhưng vợ chồng Tuấn lại thổi phồng là rất hiếm có khó tìm vì đã có niên đại rất lâu đời, được nhiều sư tăng trên thế giới làm phép.

Một số đồ vật phong thủy được bán với giá "trên trời"
Ngoài ra, cặp vợ chồng này cũng đưa ra thông tin về việc sư phụ, sư mẫu đã tu hành "đắc đạo thành tiên", có khả năng tách phần hồn để đi khắp thế giới, di chuyển đồ vật bằng phép thần thông, nói chuyện với linh hồn của những người đã chết để giúp họ siêu thoát. Để các bị hại tin tưởng hoàn toàn, vợ chồng Nhớ và Tuấn thuê người đóng giả sư phụ "Châu Ngọc", sư mẫu "Hoàng Milan" dẫn dụ các bị hại đến "đạo tràng" để giảng Phật pháp và tại đây thao túng tâm lý họ, dẫn dụ hoặc ép buộc họ mua nếu không sẽ gặp những bất lợi, tai họa trong cuộc sống.
Để thêm phần "kịch tính" về những món "pháp khí”, vợ chồng Tuấn, Nhớ thuê ông T.Đ.M. (người địa phương) chôn giấu các đồ vật vào các vị trí khác nhau trong khu "đạo tràng", sau đó Tuấn, Nhớ nói với bị hại những vật phẩm này do sư phụ dùng phép di chuyển đến. Khi cơ quan chức năng, bao gồm Công an, Viện kiểm sát khám xét, cặp vợ chồng này chỉ điểm những vị trí chôn tỳ hưu bằng sắt, một số chiếc bình, bùa chú dưới đất, chuẩn bị tiếp tục lừa các bị hại khác.
Khi ổ nhóm này bị cơ quan Công an triệt phá, chính quyền địa phương tỏ ra bất ngờ. Ông Lê Hồng Quân - Chủ tịch xã Ea Khal thừa nhận, ông hoàn toàn không biết điểm tu tập của vợ chồng Tuấn cho đến khi Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá. Khu đất rẫy vợ chồng này nằm xa khu dân cư, khi vợ chồng Tuấn về đây luôn đóng cổng, người ngoài khó tiếp cận.
Ông Quân cho biết, năm 2022, Tuấn xây căn nhà rộng 60m2 trên đất nông nghiệp và bị UBND xã lập biên bản, yêu cầu dừng xây dựng. "Sau đó, họ xây dựng thêm các tịnh thất, cơi nới thế nào, chúng tôi chưa nắm được, anh em địa chính không bao quát hết". Có lẽ phải đến khi có kết luận điều tra, mới xác định mức độ vi phạm của những người liên quan để có hướng xử lý. Hiện, Công an tỉnh Đắk Lắk đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ án.