Đắk Lắk:

Mâu thuẫn tiền bạc, chồng chém vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Thứ Tư, 16/12/2015 09:45  | Bảo Bình

|

(CAO) Chỉ vì mâu thuẫn trong trong việc vay mượn tiền để lo việc cho con, trong lúc nóng giận, anh Sang đã dùng rựa chém liên tiếp vào đầu vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Chiều ngày 15-12, Bác sỹ Trịnh Hồng Nhựt – Trưởng khoa hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang điều trị tích cực cho bệnh nhân Phan Quang Sang (SN 1969, trú tại P. Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) bị ngộ độc thuốc diệt cỏ.

Bs Nhựt cho biết thêm, mặc dù hiện tại bệnh nhân vẫn tỉnh nhưng do uống với liều lượng nhiều nên khó có khả năng qua khỏi.

Trong khi đó, chị Phan Thị Danh (SN 1968, vợ anh Sang) phải nhập viện với 3 nhát chém ở đỉnh đầu và 2 nhát ở vùng mặt nguy hiểm đến tính mạng, được các y bác sĩ tiến hành làm phẫu thuật nên đã qua cơn nguy kịch, hiện tại sức khỏe của chị Danh đã dần ổn định. 

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. - Ảnh: Bảo Bình

Trước đó, theo một số người dân cho biết, vào khoảng 14 giờ ngày 14-12 một người hàng xóm khi qua nhà chị Danh để mua đồ phát hiện chị nằm trên ghế sô pha với nhiều vết chém trên đầu nên tri hô mọi người. Ngay lập tức, chị Danh được đưa đi bệnh viện để cấp cứu. Một lúc sau, khi công an P. Tân Lợi đến bảo vệ hiện trường phát hiện anh Phan Quang Sang đang nằm bất động trong phòng ngủ bên cạnh có chai thuốc diệt cỏ nên đưa đi cấp cứu.

Anh Sang cho biết, do chị Danh muốn đi vay mượn tiền để lo việc cho con trai nhưng anh Sang không đồng ý. Sau đó, 2 người xảy ra cãi vã, trong lúc tức giận anh Sang đã lấy rựa chém liên tiếp vào đầu của chị Danh khiến chị nằm bất động trên ghế rồi anh ra sau nhà lấy chai thuốc diệt cỏ uống.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 

Chị Danh đang được điều trị tại bệnh viện- Ảnh: Bảo Bình 

 

Anh Sang trên giường bệnh- Ảnh: Bảo Bình 

Bình luận (0)

Lên đầu trang