Gia Lai:

Mẹ tâm thần đem con vứt xuống giếng

Thứ Hai, 24/04/2017 09:17  | Tường Vân

|

(CAO) Mắc bệnh tâm thần hoang tưởng, nửa đêm người mẹ bỗng dưng bế con thả xuống giếng rồi ngẩn ngơ nói là mới vứt...gói thuốc.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng ngày 23-4 tại làng Kom 1, xã Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai.

Vào thời điểm nói trên, chị Ksor Pxưl ở làng Kom 1 đang ngủ bỗng nhiên tỉnh giấc bế đứa con ruột mới 1 tuổi đem ra thả xuống giếng của gia đình.

Khi thức giấc, không thấy con đâu, chồng chị mới hỏi thì chị trả lời không biết. Sau đó, thấy chị có biểu hiện bất thường, người chồng gặng hỏi tiếp thì chị chỉ xuống giếng rồi nói mới vứt gói thuốc. Nghi ngờ có việc chẳng lành, chồng chị liền gọi người nhà và hàng xóm đến tìm kiếm. Không lâu sau đó, mọi người phát hiện thấy đứa bé ở dưới giếng và đã tử vong.

Được biết, sau khi sinh con vào năm 2016, chị Ksor Pxưl có biểu hiện tâm thần hoang tưởng. Mặc dù người nhà đã đưa chị đi chạy chữa nhiều nơi nhưng không khỏi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Giếng nước nơi người mẹ vứt con

Bình luận (0)

Lên đầu trang