Ngăn chặn hỗn chiến, chủ tiệm internet dùng gậy đánh lại côn đồ

Thứ Sáu, 01/04/2016 11:22

|

(CAO) Bị nhóm côn đồ vào đâm chém khách đang chơi internet ở quán, chủ tiệm liền dùng gậy xông vào đánh lại để đẩy đuổi đi.

Ngày 30-3, Công an TP.Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, vừa bắt được 7 nghi can dùng hung khí chém người, hủy hoại tài sản vào tối 25-3.

Các nghi can tại cơ quan điều tra

Theo tại liệu của cơ quan điều tra, nảy sinh mâu thuẫn từ trước với nhóm thanh niên ở Hòn Rớ (xã Phước Đồng, TP.Nha Trang), trong đó có một người tên là Tèo Héo (chưa xác định được nhân thân).

Khoảng 19 giờ 30 ngày 25-3, Nguyễn Thành Sang (biệt danh Sang “mập”, 20 tuổi, trú TP.Nha Trang) đã tập hợp thêm đồng bọn gồm: Nguyễn Thành Đạt, Mai Văn Sang (18 tuổi), Nguyễn Vinh Sang (Sang “ốc tiêu”, 20 tuổi), Đỗ Ngọc Nghĩa (16 tuổi), Lê Xuân Bình (17 tuổi), Hồ Chí Tài (17 tuổi) cùng với Kỳ, Vinh, Cu Bo, Khánh Chùa (chưa xác định lai lịch) đến dưới chân cầu Bình Tân bàn kế hoạch chém nhóm Tèo Héo.

Cả nhóm thống nhất việc dùng hung khí để thanh toán. Tên Nghĩa lấy xe chạy đi lấy hàng nóng gồm: rựa, mác, đao, dao lưỡi cưa… mang đến cho đồng bọn. Một số tên còn thủ theo mảnh gương bị vỡ, đá cục trong người để trợ chiến. Cả bọn đi lùng sục các địa điểm mà nhóm Tèo Héo thường xuất hiện. Đến 22 giờ thì phát hiện Tèo Héo đang ngồi chơi điện tử trong tiệm internet Z.

Ba tên đi đầu mang theo dao, đá, mác xông vào, số còn lại chốt vòng ngoài để không cho khách ra ngoài được. Thấy Tèo, Sang “mập” vung dao chém, Tèo đưa tay lên đỡ nên bị chém vào khỉu tay. Ngay sau đó, Sang “ốc tiêu” còn bồi thêm một mác trúng vào vùng đầu gây thương tích khá nặng. Trong khi Tèo chạy loanh quanh tiệm nét để tìm cách thoát thì bị Đạt ném đá trúng người.

Lúc này, thấy hai bên đánh nhau, chủ tiệm internet là ông Trần Thanh Bình dùng gậy xông vào đánh lại nhóm của Sang “mập”. Hai bên hỗn chiến, ông Bình đã dùng gậy gỗ đánh trúng đầu hai đồng bọn của tên Sang. Riêng ông Bình cũng bị chém nhiều nhát vào người.

Bị thương tích nặng, Sang “ốc tiêu” tháo chạy trước ra ngoài đường thì đâm xe máy vào anh Trần Thiện Phong đang đi làm khiến cả hai ngã xuống đường. Sang “ốc tiêu” tức tối dùng dùng mác đập một nhát vào ốp nhựa xe máy của người này rồi mới…ngất xỉu.

Khi nhóm Sang “mập” vừa từ quán nét thoát ra thì thấy đồng bọn ngất xỉu nằm trên đường nên lao vào đập nát xe máy anh Phong. Trên đường chạy chúng vứt hung khí xuống chân cầu Bình Tân.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang