Tây Ninh:

Nghi phạm thứ hai trong vụ cướp giật điện thoại của người khuyết tật đã sa lưới

Thứ Tư, 24/09/2025 19:03

|

(CAO) Sau khi gây án, Nguyễn Tiến Đạt rời khỏi nhà nghỉ trên Quốc lộ 1 khu vực Cầu Ván về Đồng Tháp. Vừa trở lại phường Long An thì bị bắt giữ.

Chiều tối 24/9, Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh cho biết, qua 2 ngày tập trung điều tra truy xét, trinh sát hình sự tỉnh đã bắt giữ Nguyễn Tiến Đạt (SN 1999, ngụ xã Mỹ An, Tây Ninh), liên quan vụ cướp giật điện thoại của một phụ nữ khuyết tật tại phường Long An. Đối tượng đã được đưa về trụ sở phục vụ công tác điều tra.

Khống chế, bắt giữ Nguyễn Tiến Đạt khi đối tượng tìm về nhà nghỉ

Theo đó, khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, phát hiện nghi phạm Đạt đón xe đi từ Đồng Tháp trở về phường Long An (Tây Ninh). Qua nhân dạng đúng với đối tượng chạy xe máy chở Thị Trúc (SN 1993, quê An Giang) cướp giật điện thoại của bà N.T.T.T (SN 1979, ngụ khu phố Hướng Bình 1, phường Long An), lực lượng nhanh chóng tiếp cận khống chế, bắt giữ. Đạt thừa nhận đã sử dụng xe máy hiệu Dream màu đỏ BS: 52N1-6994 chở Trúc đi gây án chiều 21/9.

Lời khai của đối tượng Thị Trúc trùng khớp với Nguyễn Tiến Đạt trong thực hiện hành vi cướp giật điện thoại. Hiện Công an đang củng cố hồ sơ, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “cướp giật tài sản”.

Thị Trúc

Chuyên đề CATP đã đưa tin, ngày 21/9, bà N.T.T.T ( phường Long An) bị đôi nam nữ giật lấy chiếc điện thoại trị giá khoảng 2,5 triệu đồng khi đang ngồi bán ổi ven lề đường. Khả năng do buồn vì mất tài sản, bệnh tật, nạn nhân đã tìm đến cái chết bằng cách tự tử.

Qua truy xét, Cảnh sát hình sự đã xác định nghi phạm Tiến Đạt cùng Thị Trúc là hai đối tượng trực tiếp thực hiện vụ cướp giật điện thoại di động của người phụ nữ khuyết tật. Sau đó, Trúc đã bị công an bắt đưa về trụ sở làm việc.

Tại đây, Trúc khai mang chiếc điện thoại trên vào tiệm cầm đồ đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Long An) cầm được 300.000 đồng. Số tiền này Đạt cất giữ và mua cho Trúc 1 thẻ cào điện thoại mệnh giá 20.000 đồng, 1 chai nước ngọt Sting. Cả hai sau đó chạy ra Quốc lộ 1 lên khu vực cầu Ván thuê phòng nghỉ.

Sáng 23/9, Đạt kêu Trúc vào Bệnh viện Đa khoa Long An kiếm phụ nữ lớn tuổi đi một mình tìm cách tài sản lấy trộm. Tuy nhiên, do Trúc không đồng ý nên Đạt rời khỏi nhà nghỉ, chưa rõ đi đâu.

Theo cơ quan chức năng, bà T. bị sốt bại liệt từ nhỏ dẫn đến chậm phát triển trí tuệ, liệt cứng tay chân mức độ trung bình, động kinh, được xác định là tàn tật nặng, không có khả năng tự phục vụ. Bà T. sống cùng mẹ già 68 tuổi, không có chồng con.

Sau khi bà T. tử vong, gia đình đã đưa hình ảnh do camera ghi nhận vụ việc bà T. bị cướp giật điện thoại lên mạng xã hội đã tạo ra nhiều dư luận trái chiều về nguyên nhân dẫn đến cái chết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang