(CAO) Ngày 8/4, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Huỳnh Huế (SN 1993, ngụ TP Huế) mức án 13 năm tù về tội “giết người”.
Theo cáo trạng, Huế và Giảng Huỳnh N. có quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2019 và cùng làm chung tại Công ty Knitwear Green Maple, quận Tân Phú.

Bị cáo Huỳnh Huế
Tháng 9/2023, chị N. đi làm thêm ở quán nhậu trên đường Lê Văn Quới, quận Bình Tân. Thời gian này, do ghen tuông nên Huế và N. xảy ra mâu thuẫn, thường xuyên cãi nhau.
Đỉnh điểm căng thẳng, chị N. đề nghị chia tay nhưng Huế không đồng ý.
Ngày 08/01/2024, sau nhiều lần năn nỉ nhưng N. không thay đổi quyết định, Huế dọa N, nếu chia tay Huế sẽ gửi ảnh “nóng” của hai người lên mạng xã hội.
Chị N. lo sợ nên khoảng 21 giờ ngày 08/01/2024 chở mẹ ruột của mình đến nhà trọ của Huế trên đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân để nói chuyện, nhưng Huế không mở cửa.
Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 11/01/2024, Huế nhắn tin nói với N.: “Em có biết người chết cháy như thế nào không?" và Huế sẽ tự tử nếu N. chia tay Huế.
Sáng 12/01/2024, Huế chạy xe máy đến công ty làm việc. Khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, anh ta đi bộ vào phòng của tạp vụ trong công ty lấy một vỏ chai nước suối, loại 1,5 lít và chạy về phòng trọ lấy thêm dao. Sau đó, Huế đến cây xăng, mua xăng rồi chạy xe đến công ty.
Khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, Huế đến mở cốp xe lấy con dao cất vào túi áo khoác đang mặc, lấy chai chứa xăng trong cốp xe.
Sau đó, Huế đi đến khu vực phòng bảo trì máy may của công ty. Tại đây, Huế chiết 0,5 lít xăng vào chai trà Ô Long, tự đổ khoảng 0,8 lít xăng từ trên đầu Huế xuống và đổ khoảng 0,2 lít xăng vào chiếc ca nhựa.
Kế đến, Huế một tay cầm dao, một tay cầm ca xăng đi đến chỗ chị N. đang nằm ngủ trưa trên ghế. Huế dùng dao tấn công người yêu và tạt xăng để đốt nhưng chị N. vùng dậy bỏ chạy và tri hô.
May mắn, lúc này công nhân nghỉ trưa đông người nên đã bắt giữ được Huế và báo Công an. Chị N. được người làm chung đưa đến bệnh viện cấp cứu. Qua giám định, tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị là 4%.
Tại toà, Huế khai là quen N. được 4 năm, gia đình N. rất thương Huế. Hôm N. dẫn mẹ và anh trai đến phòng trọ Huế để nói chuyện, anh ta sợ gia đình N. đánh mình. Tức giận chuyện này nên Huế mới thực hiện hành vi trên nhằm doạ bị hại.
Riêng N khai rằng, do Huế cũng nghi ngờ chị có quan hệ tình cảm với người khác, chị cũng bắt gặp Huế nhắn tin với người khác nên đòi chia tay Huế.
Tại toà, bị hại cũng xin giảm án cho bị cáo và không yêu cầu bồi thường.